![]() |
![]() |
Cám ơn ý kiến của bác. Em có thể hiểu được cảm nhận của người chụp lâu năm khi nhìn ảnh của người mới chụp,ảnh sai bố cục,sai sáng,out nét,chụp linh tinh,...thậm chí là nhìn bực mình và làm người khác tự hỏi là có biết chụp hay không nữa. =)). Em mà thấy ảnh "quá xấu" như vậy thì cũng phần nào giống bác thôi. Nhưng em nghĩ người chụp lúc chụp ,họ nghĩ là đẹp ,họ mới chụp mà =)) nên để họ nhận ra ảnh mình chụp quá xấu cũng rất khó.Rất may bác ribina đã đưa lại cái topic "chụp ảnh cuộn đầu " lên rồi nên mọi thứ giờ có lẽ đã được giải quyết ổn thỏa. Ko topic loãng nữa,người mới chơi có chỗ up ảnh,topic ko có nhiều ảnh xấu của người tập. Em cũng vừa đọc xong cái topic http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=80514 thấy mọi người rất nhiệt tình giúp đỡ và góp ý rất thẳng. Không biết bác Maison giờ sao ko lên nữa,chỉ mong những lão làng vào lại topic trên để giúp đỡ các newbie. Nếu có điều kiện,mong bác vào giúp topic kia ợ. Em thấy ý kiến của bác trong đấy rất bổ ích^^
Thân,
Newbie.
P/S: Sau vụ này chắc em bị thù đến già =)))))
Kể ra thì cái topic này cũng hơi giống với topic .. của lão Nai vàng, hị hị, mỗi tội là chỉ B&W..
Chả sao cả, miễn là có ảnh và có cảm xúc, có chút ý tưởng, có câu chuyện muốn nói... là okio..o.o.!
Lời của chủ topic theo cảm nghĩ riêng là cũng chỉ mong có nhiều ảnh thú vị trên này mà thôi, ko câu nệ làm gì cả.
Góp vui tý.
HN 7.2012
Cuộc sống trong mắt người công nhân : Thật giản dị !
@dtthang88: em chỉ mong topic duy trì được lâu, ko bị ngày càng loãng đi thôi ạ,
mọi người chịu khó chọn lọc ảnh một chút, post ít nhưng chất lg là đủ rồi
Cafe Tạ Hiền, Góc ảnh quen thuộc nhưng nhiều cảm xúc, ngưới ngồi uống cafe như dừng hẳn lại so với dòng người/xe cộ ngay bên cạnh. ở đây có đủ mọi thành phần, dân làm ăn, buôn bán, trí thức, nghệ sĩ, dân chơi ảnh... đôi khi ngồi 1 mình hóng chuyện các bác xung quanh cũng đã thấy hay rồi, thèm cái cảm giác này quá. Chỉ cần ngồi vào những quán cafe ven đường ở khu 36 phố là có thể cảm nhận được phần nào cái hồn Hà Nội rất riềng.
# 13
Cũng cafe nhưng ở đất khách quê người
6M120710-26 by Pham Minh Tu, on Flickr
haha, mới ngày nào gặp Tú ở lab Hàng Bè, lúc ấy vẫn đang mê mấy em máy cổ Đông Đức, và tuyệt nhiên là dị ứng với Leica lắm lắm .. Vật đổi sao dời, nhưng mà theo hướng tốt lên, cheers!
:D, ảnh bác Tú dạo này bị "xa đọa" vào khu vực "tốt" quá. Chúc box ngày càng xôm tụ và ảnh chất lượng! Hihi
Các bác cứ trêu em, em vẫn mê máy Đức cổ, nhưng vẫn muốn biết thêm về Leica, đang sợ bị sa đà vào chơi máy chứ ko phải chơi ảnh, đúng là càng nhiều máy thì ảnh càng nhạt, chán quá
#14
Mùa sale rồi, mời các bác đi sọp
6M120710-8 by Pham Minh Tu, on Flickr
Lên tiếp vậy
#15
6M120710-15 by Pham Minh Tu, on Flickr
Kết tấm #15
Chợ đồ cũ dạo này có gì hay ko anh ^ ^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)