Em đọc cmm của bác mà muốn rơi nước mắt,với em chữ tình nặng lấm bác ah,em là thằng rất du côn,nhưng việc gì ra việc đó,là anh em rồi thì có giận mấy em cũng không đi bêu rêu ngta,giận rồi cũng thôi,còn nếu giận quá mất khồn thì nghĩ chơi với nó luôn vì nó không đáng,nhìu người nt hỏi em sao thằng Thiện nó lạm vậy mà anh không đạp cho nó chết mẹ nó đi.1 người mình xem như anh thì chắc anh quạu nói vài lời mình bõ qua nghĩ rồi thôi chứ đâu ngờ giờ anh ấy phủi tay bao như quan hệ khách hàng và người mua,hay là lên facebook bêu ếu đễ chứng tỏ mình vậy chứ.Trước khi post lên đây mình có nt cho anh thiện nói rõ là anh sai thì anh xin lỗi em đi rồi em coi như xong chuyện,anh không trả lời mình có nói rõ là em cho anh suy nghĩ đến 12h đó,nếu anh vẫn không xin lỗi thì em sẽ post đế chứng mình em trong sạch,nhưng giờ mình mới hiểu với 1 người đê tiện và hèn như anh thì nhầm nhò con mẹ gì ba cái lẻ tẻ mà nc tình cảm anh em ở đây chứ...