Trang 1842 / 2082 Đầu tiênĐầu tiên ... 842134217421792183218401841184218431844185218921942 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 18,411 đến 18,420 / 20818

Chủ đề: 550D and Friends

  1. #18411
    Tham gia
    10-05-2013
    Bài viết
    1,023
    Anh ah,

    Em cho người khác mượn bờ vai của em nhé?
    .....bởi anh đâu cần nó nữa.

    DOF_CF2 by Phung Nam, on Flickr
    L FOR FF

  2. #18412
    Tham gia
    13-11-2011
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    4,208
    Các đền tháp ở Bagan được làm bằng gạch nung mang sắc màu phôi pha của nắng, của mưa, của thời gian. Có hơn bốn ngàn ngôi đền chùa thuộc phái Theravada (hay còn gọi là phái tiểu thừa) trải khắp Bagan. Trận động đất năm 1975, đã phá hủy gần 2000 đền chùa nơi đây. Đa số các ngôi đền được xây kiến trúc hình tháp vuông.
    Bagan yên bình lắm. Đến Bagan phải thử đi xe ngựa để thả hồn vào những tiếng lộc cộc của vó ngựa, cảm giác lắc lư trên xe, hình ảnh bụi đất tung mù lên phía sau để đưa tâm hồn chìm vào cảm giác một thời oai hùng xa xưa của cố đô. Bagan chất chứa cả một lịch sử huy hoàng phía sau những lớp bụi đỏ mịt mờ. Đền chùa ở Bagan nhiều vô kể trải rộng khắp nơi, qua những thăng trầm thời gian cả ngàn năm vẫn còn đó. Có đi giữa những đền tháp này mới thấm thía được nỗi buồn cô quạnh theo thời gian của Bagan. Nếu như Angkor thể hiện nét tinh tế của mình ở đá và gạch, thì Bagan rực rỡ ở bụi mù và sự bao la nhưng cô tịch trên những bức tường tróc loang lổ qua thời gian. Bởi vậy, ai nói rằng thời gian không có màu?

    Theo kế hoạch ngày đầu chúng tôi đi xe đạp điện, ngày sau đi xe ngựa. Khi đến nơi chúng tôi thấy ngày đầu đi xe ngựa và ngày sau đi xe đạp điện hợp lý hơn. Tôi khuyên những ai có ý định đến Bagan nên chú ý tới điều này.































































    7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
    Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ

  3. #18413
    Tham gia
    25-03-2009
    Location
    TP. HCM
    Bài viết
    2,605
    Bác Nam đi Myanma tới giờ chưa về à? Lâu quá góp vui với mấy bác ảnh cơm nguội chụp bằng Sony A100 và lens 55-250
    DSC_0449 by thatoho, on Flickr
    Canon EOS 100D + Sigma DC 18-250mm OS HSM Macro

  4. #18414
    Tham gia
    13-11-2011
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    4,208
    Quote Được gửi bởi thatoho View Post
    Bác Nam đi Myanma tới giờ chưa về à? Lâu quá góp vui với mấy bác ảnh cơm nguội chụp bằng Sony A100 và lens 55-250
    DSC_0449 by thatoho, on Flickr
    Về lâu rồi, giờ này mới có thời gian xem lại hình và viết bài.


    Bagan không giàu có, không văn minh nhưng những tháp cổ trầm tích trăm năm khiến vùng đất này trở thành nơi chốn không thể bỏ qua với bất kỳ ai một lần đặt chân đến Myanmar. Người dân ở đây cũng vì vậy mà nói tiếng Anh như gió.
    Một cảnh tượng không thể bỏ lỡ nếu bạn du lịch đến Bagan là ngắm cảnh hoàng hôn. Do vậy, chúng tôi đã đến một ngôi đền khá nổi tiếng là Shwesandaw.
    Tôi đi chậm lên cao được nhưng xuống thì sao, nên tôi không lên tháp với mọi người để chụp cảnh hoàng hôn mà đi lanh quanh dưới chân đền tìm chổ chụp. Hôm đó trời lại mưa, mây mù khắp nơi cuối cùng không thấy cảnh mặt trời lặn, thế là chúng tôi ta về tay không.























































    7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
    Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ

  5. #18415
    Tham gia
    13-11-2011
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    4,208
    Ngày nay, chỉ có vài chục ngôi đền thường xuyên được trùng tu. Trong những năm 1990, chính phủ đã thực hiện một nỗ lực để khôi phục lại rất nhiều những ngôi chùa bị hư hỏng, nhưng họ đã thất bại trong việc giữ lại phong cách kiến trúc ban đầu và việc sử dụng các vật liệu hiện đại đã thu hút sự lên án rộng rãi từ các nhà sử học, nghệ thuật và bảo tồn trên toàn thế giới. Bagan đã phải trả giá cho hành động vô trách nhiệm của chính phủ khi UNESCO từ chối công nhận thành phố trở thành di sản thế giới do cách ngôi đền đã được khôi phục không còn đúng nguyên vẹn với lịch sử.
    Để kịp chụp ảnh mặt trời lúc bình minh, chúng tôi phải chuẩn bị từ lúc trời còn tối. Khi đến nơi tôi thấy nhiều người đả đợi trên đỉnh tháp rồi còn nhiều người vội vả chạy tới để kịp đón bình minh. Nhìn tháp cao quá tôi biết mình không lên nổi, đành ngồi dưới tháp vậy. Suy nghĩ mãi tôi phải làm gì đây ?. Tôi đành lủi thủi một mình tiến về phía trước, đi trên con đường cát qua những lùm cây, thế rồi tôi găp cái hàng rào cây, ở đây chỉ có tiếng quạ kêu, tiếng xào xạc của lá cây Chẳn lẽ người như tôi không được thấy mặt trời lúc bình minh, tôi tiếp tục chui qua hàng rào và rồi tôi thấy mặt trời đang lên. Lai gặp không may tôi chỉ mang ring 67-82 trong khi ống của tôi fi 77…















































































    7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
    Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ

  6. #18416
    Tham gia
    13-11-2011
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    4,208
    Ở Bagan ngày nào chúng tôi cũng gặp chùa, đến chiều ngày thứ 3 chùng tôi đi xe bus đến Mandalay. Thời tiết ở Myanmar gần giống như thời tiết ở Việt Nam, vào tháng 6 trời bắt đầu mưa, lúc trời nắng nhiệt độ bên ngoài khoảng trên 33 độ C. Từ sáng đến giờ trời sáng không có hiện tượng mưa, tôi gửi áo gió nón dưới gầm xe (chỉ mang bên mình máy chụp ảnh). Xe đi một đoạn trời đỗ cơn mưa, trong xe thì lạnh và mưa dột bụng tôi lại đau, lúc này có lẻ hạnh phúc nhất là xe tới nơi. Dưới đây là một số hình tôi cố gắng chụp khi đi từ Bagan tới Mandalay, trong hình có cảnh giống như thác nước, thật sự chỉ cần một cơn mưa, đường xá từ Bagan tới Mandalay như vậy đó.


    Xe bus chúng tôi đi rất vắng khách.




    Khi trời mưa con đường như vậy đó.




    #1170








    Gần giống như xích lô ở ta, xe này chỉ chở được 2 người.

    7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
    Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ

  7. #18417
    Tham gia
    25-03-2009
    Location
    TP. HCM
    Bài viết
    2,605
    70-200 f/2.8L và Sony FF quay tay

    DSC07838 by thatoho, on Flickr
    Canon EOS 100D + Sigma DC 18-250mm OS HSM Macro

  8. #18418
    Tham gia
    14-09-2011
    Location
    HCMC - Việt Nam
    Bài viết
    3,705
    Lên với bác T ảnh từ sony + tele converter của bác Đ này, dạo này tự dưng thix chơi máy film nhưng cũng bận rộn quá các bác ạh!


    SL2 by Thảo Nguyên 0202, on Flickr
    Chỉ vì ham zui!

  9. #18419
    Tham gia
    14-09-2011
    Location
    HCMC - Việt Nam
    Bài viết
    3,705
    Em lên tiếp ảnh từ Sony w CZ vario tersa. Thấy các bác dạo này chơi Sony khá đông, em thì có sẵn Sony nên lấy chơi hưởng ứng phong trào với các bác lun

    Được sửa bởi Crystal_Kong lúc 10:20 PM ngày 09-08-2014
    Chỉ vì ham zui!

  10. #18420
    Tham gia
    13-11-2011
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    4,208
    Mandalay không phải là một thành phố cổ, mà là một thành phố mới được xây dựng thời vua Mingdon Min năm 1857 và trở thành kinh đô năm 1861 khi vua ra lệnh dời đô từ Amarapura. Mingdon là vị vua rất sùng đạo, ông đã biến Mandalay thành trung tâm Phật giáo với những ngôi chùa và tu viện rộng lớn, trang trí điêu khắc một cách tỉ mỉ. Xưa kia nghe nói đó là một thành phố lộng lẫy nhưng hầu hết các kiến trúc bị phá hủy trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Mặc dù thủ đô đã được chuyển đến Naypyidaw, Mandalay ngày nay vẫn là trung tâm thương mại chính của Thượng Myanmar.
    Xưởng dệt tơ tằm: Nơi sản xuất ra những bộ trang phục truyền thống độc đáo của Myanmar












    7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
    Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ

Trang 1842 / 2082 Đầu tiênĐầu tiên ... 842134217421792183218401841184218431844185218921942 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •