Không phải đâu bác. Nó Điện Thái Hòa phía trong Tử Cấm Thành (nội cung) rồi bác. Nó là cung điện lớn nhất nơi vua ngự triều với văn võ bá quan khi có những sự kiện lớn.
Còn Thiên An Môn nó là một trong 6 công trình phòng thủ phụ trợ. Ngày xưa, muốn vào tới Tử Cấm Thành phải qua 6 cửa này:
Vĩnh Định Môn, Chính Dương Môn, Trung Hoa Môn, Thiên An Môn, Đức Thắng Môn, Cổ Lâu và Chung Lâu.
Ngày nay, Thiên An Môn đã trở thành một quảng trường lớn tới tận trước Tử Cấm thành Luôn. Nhìn từ Tử Cấm Thành, phía bên phải quảng trường là Trung Nam Hải. Còn phía trái là Lăng của bác Mao. Từ Tử Cấm Thành cách quảng trường bằng một con lộ. Bên đó họ băng qua đường bằng hầm chui. Có cầu thang lên xuống như ga điện ngầm. Bác ráp mấy hình này lại là có thể hình dung ra.
Ảnh Minh Họa chụp file jpe không chỉnh sửa.
DSC_3445 by
thatoho, on Flickr
Lăng bác Mao
DSC_3432 by
thatoho, on Flickr
Ngày nay Trạm gác Thiên An Môn trở thành cái monument này đây:
DSC_3437 by
thatoho, on Flickr
DSC_3454 by
thatoho, on Flickr
Trung Nam Hải
DSC_3439 by
thatoho, on Flickr
Con đường phía bên trái Quảng Trường từ lăng chụp qua. Từ quảng trường tới TCT cũng băng qua một con đường như vầy. Bên Trung Quốc ý thức giao thông rất kém. Nên các công trình giao thông của họ đều có rào sắt như vầy để ngăn làn đường cho các loại xe và người đi bộ. Không cho người đi bộ tùy tiện băng qua đường...
DSC_3431 by
thatoho, on Flickr
Xa xa xung quang và ở ngay trong quảng trường có những tốp lính như vầy canh Khủng bố cho mọi người chơi Tết
DSC_3423 by
thatoho, on Flickr