Lên cái ảnh sắc màu T.thu
Lên cái ảnh sắc màu T.thu
Chỉ vì ham zui!
Em xin góp 1 series "Liên khúc cá heo" nhé. Chúc các bác ngủ ngon !
IMG_0936_1_GF by Dong Digipics, on FlickrIMG_0937_1_GF by Dong Digipics, on FlickrIMG_0938_1_GF by Dong Digipics, on FlickrIMG_0939_1_GF by Dong Digipics, on FlickrIMG_0940_1_GF by Dong Digipics, on Flickr
Em tiếp với đèn lồng cho ngày chủ nhật buồn...!
#
Chỉ vì ham zui!
Em me.
IMG_0891_1_GF by Dong Digipics, on Flickr
Sau khi đức vua Mindon chết trong tòa nhà này thì người kế vị là vua Thibaw (1878-1885) thường đến đây để thiền định. Nhưng dường như ngôi nhà bằng gỗ teak đã bị ám ảnh bởi linh hồn vua Mindon, nên vào tháng 10-1878 vua Thibaw đã cho di dời tòa nhà từ cung điện đến vị trí hiện tại, gần sát với tu viện Atumashi ở góc đông bắc của cố đô.
Trong năm năm sau đó, ngôi nhà gỗ đã được tái tạo như một tu viện và là nơi tưởng nhớ công trạng của vua Mindon. Hiện nay, Shwenandaw là công trình kiến trúc nguyên bản bằng gỗ lớn duy nhất còn lại của cung điện Hoàng Gia Mandalay.
7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ
Sao em thấy hình của bác Nam2505 đa số bị đục đục mờ mờ như chụp từ phía sau tấm kiếng vậy !
IMG_0839_GF by Dong Digipics, on Flickr
#
K03AE1P-Fuji200(II) by Thảo Nguyên 0202, on Flickr
K02AE1P-Fuji200(II) by Thảo Nguyên 0202, on Flickr
Chỉ vì ham zui!
Em thả con cá xuống sông cùng bác T nè, hihi
IMG_0908_GF by Dong Digipics, on Flickr
Rùa biển, loài này cái đầu nó không tụt vào trong được để tự vệ nên tỉ lệ tử vong cao hơn so với loài rùa khác.
IMG_0893_1_GF by Dong Digipics, on Flickr
Được sửa bởi dongdigipics lúc 01:22 PM ngày 19-08-2014
Các bác nào rãnh tranh thủ ra phơi vài tấm thương xá Tax đi nha, nó sắp biến mất vĩnh viễn khỏi Sài Gòn rồi, thay vào đó sẽ là toà nhà 40 tầng.
IMG_0916_GF by Dong Digipics, on Flickr
Từ Mandalay có chuyến bay sáng tới Heho cửa ngõ của vùng hồ Inle và vùng Kalaw. Nếu không muốn tiêu phí cả buổi sáng vào việc di chuyển dù thời gian bay từ Mandalay tới Heho chỉ mất chừng 20’, bạn có thể lựa chọn đi Heho bằng xe bus đêm từ Mandalay, xuất phát lúc 7 giờ tối và tới Shwenyaung – một nơi trung chuyển xe bus cách viền hồ Inle 11km.
Không khí ở nơi đây thật trong trẻo và mát lành. Nó vừa có dáng vẻ của một miền nông thôn êm ả, lại vừa có hình vóc của một chốn thị thành bởi sự xuất hiện của rất nhiều du khách nước ngoài.
Hồ Inle là hồ nước ngọt lớn thứ hai của Myanmar, nằm trên độ cao khoảng 800m so với mực nước biển. Cảnh quan tuyệt mỹ và đời sống văn hóa nguyên sơ của cư dân Inthan sống ở vùng hồ là những điều thích thú đối với du khách khi đến đây. Trong hành trình khám phá Myanmar, hồ Inle là một trong những điểm đến mà hầu hết du khách đều muốn dừng chân.
Tôi đến Inle lake vào những ngày trời lúc nắng lúc mưa
7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)