Lâu lâu phải đi nhậu đi thì nó mới không bị flade bác à.
Cặp đôi buồn.
IMG_1488_Fotor by phuchoi1, on Flickr
Lâu lâu phải đi nhậu đi thì nó mới không bị flade bác à.
Cặp đôi buồn.
IMG_1488_Fotor by phuchoi1, on Flickr
Ưu điểm: giỏi võ, bắn súng, phi dao hai tay như một.
Nhược điểm: nóng tính.
Ô, theo bác nói vậy là cầm máy 30 năm vẫn chụp tệ nhỉ ! hihi.
Tung bóng nước !
IMG_0043_1_GF by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Em thấy có vẻ CF chụp close up ngon hơn FF, thích thặc !
IMG_0059_1_GF by Dong's Digital Pictures, on FlickrIMG_0045_1_GF by Dong's Digital Pictures, on FlickrBạn đồng hành với em.
IMG_0210_1_GF by Dong's Digital Pictures, on FlickrMy 7D again by DongDigifoto, on Flickr
Nều đúng như vậy, phải nói là quá tệ. Lỗi tại không ai nói thẳng, ngay cả tôi. Có người nói :' Ai chê ta mà chê đùng là bạn ta, ai khen ta mà khen đểu là kẻ thù của ta'. Khổ nổi ai cũng thích khen, tôi nghĩ rằng đối tượng cũng biết, nhưng ý đồ của đối tượng làm sao ta biết được. Nếu đúng 30 năm thời gian không ngắn làm sao mà không biết ???
Sóc Trăng là nơi hội tụ nhiều ngôi chùa của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Mỗi ngôi chùa đều mang tên gọi riêng, đều có nét độc đáo thu hút riêng biệt nằm theo các con đường thuộc tỉnh Sóc Trăng. Trong đó có một ngôi chùa kiến trúc mang đậm bản sắc dân tộc của người Khmer có tên gọi là chùa Sà Lôn (chùa Chén Kiểu). Chùa tọa lạc trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, cách TP. Sóc Trăng không xa khoảng 12 km, hướng đi về tỉnh Bạc Liêu.
Trước kia chùa chỉ được dựng lên bằng cây và lá, dần dần được tu bổ và xây dựng kiên cố.
Vào ngày này người nhiều quá, ngoài trời đang mưa nắng. Nên tôi chỉ chụp rất ít.
7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ
Hehe, bác nói chính xác đó ! chụp mà cứ cố chấp, không chịu để ý học hỏi rút kinh nghiệm và hình thì ra màu lem luốt, sáng tối bất phân, lúc mờ lúc đục, nét chẳng ra nét... mà cứ tự cho mình chụp là đẹp nhất thi mãi mãi cũng chỉ có những tấm hình phế thải, vô giá trị, cầm máy 3 năm hay 30 năm cũng thế ! Nhiều tay cầm máy lớn tuổi nên người ta cũng chẳng ai muốn nói đến vì ngại tuổi tác thôi !
IMG_0155_1_GF by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Được sửa bởi dongdigipics lúc 10:09 PM ngày 16-11-2014
Lâu quá mới thấy Kiên góp hình.
IMG_0127_1_GF by Dong's Digital Pictures, on Flickr
Ưu điểm: giỏi võ, bắn súng, phi dao hai tay như một.
Nhược điểm: nóng tính.
Dạo này em ít chụp hình, hic lười. Một nốt trầm, đứng lại với thú vui này.
Dạo này hay chụp Mẫu... Hậu =))
IMG_8307_Done by Phung Nam, on Flickr
IMG_8239_Done by Phung Nam, on Flickr
IMG_8237_Done by Phung Nam, on Flickr
L FOR FF
Thác Pongour nằm trên địa bàn xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt 45km và cách đường quốc lộ 20 khoảng 7km.
Các nhà du lịch đã không ngần ngại đặt cho Pongour biệt hiệu “Nam Phương đệ nhất thác”.
Thác Pongour thuộc loại đẹp, hùng vĩ nhất Tây Nguyên với chiều cao chừng 30m, bề mặt dài hàng trăm mét và một thềm thác rộng hàng chục ha có thể tổ chức vui chơi cho hàng ngàn người một lúc.
Theo truyền thuyết của đồng bào dân tộc thì thác gắn liền với câu chuyện về nàng Ka Nai - một Tù trưởng xinh đẹp đã có công xây dựng nên cuộc sống thịnh vượng của đồng bào K’ho. Tương truyền Ka Nai có 4 con tê giác và Pongour là dấu vết các con tê giác cắm sừng xuống đất.
Từ nhiều năm nay, Pongour có ngày hội thác vào rằm tháng giêng hàng năm và ngày nay đã trở thành một ngày vui chơi xuân của thanh niên Đà Lạt - Lâm Đồng với nhiều trò chơi dân gian, các nghi lễ văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa.
7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)