Bể mánh, đang trên đường từ Cao Lãnh đến Đồng Tháp Mười thấy nhà bên kia sông bằng gổ, có 2 vợ chồng đang làm lưới thế là gọi nhờ họ đưa qua sông, cô gái này mới quen lúc tết đi Sa Đéc (ở Cao Lãnh, không phải người mẫu) tình nguyện làm mẫu, định đi thuê áo bà ba, ai ngờ cô gái này có rồi ! .
Được sửa bởi nam2505 lúc 09:32 AM ngày 16-04-2014
7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ
Ảnh hoa dạo này của em có tiến bộ ko anh. như bố cục và ánh snág. Góp ý để em tiến bộ hơn nhé.
IMG_7770 của nam.nt33162, trên Flickr
You never know what you've got till it's gone.
uhm em hỉu ý anh ùi là phải có thêm cái gốc của cái hoa từ đâu ra.. thánk anh hjhj
IMG_7769 của nam.nt33162, trên Flickr
You never know what you've got till it's gone.
Thang độc dược anh đưa vẫn còn tác dụng em ơi, up đi !
Cũng chẳng rành rọt gì, nhiều lúc mình chỉ sợ các bác quay tay quá vả cả mồ hôi mà chẳng chịu ra được... tấm hình nào coi được thì khổ ! kaka
Em nghe nói dạo này bác Thảo đã chuyển dàn lens qua hết Carl Zeiss rồi nhỉ, bác có con Carl Zeiss 21mm chuyên chụp phong cảnh ngon lắm đó !
Cái khó là đám đông có rất nhiều người (vài chục người) lúc nào cũng chuyển động, lúc đó ta chỉ chụp 2->5 người rỏ thôi, mấy người còn lại mờ đi nhưng thấy. Khép khẩu đẽ thấy hết mọi người, khoảng tháng 5 này tôi gặp trường hợp này, chủ yếu là xã giao.
Chết rồi, như vậy body có khả năng có vấn đề (còn một tí là té xuống sông). Hình cậu bé này chụp nhà kế bên, không PTS chỉ crop.
Được sửa bởi nam2505 lúc 02:07 PM ngày 16-04-2014
7D, 1DS2 nồi đồng, cối đá
Chưa phân biệt dấu hỏi, ngã: A7R2 nhẹ
Em đang máo CZ mà bác còm thêm thuốc nổ vào nữa áh! Seo bác không kể luôn CZ15/2.8 cho nổi ghiền luôn bác, dừng lại ở 21mm mần chi! He...he...he.....Everything stop here!
Nói đùa chứ phong cảnh đến tiêu cự 21 là đủ rồi bác, đang tạm hài lòng với những gì mình đang có. Còn 21 hay 15 đến cuối năm tính tiếp bác ạh.
Chỉ vì ham zui!
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)