Ôi! Ôi! Ôi! Phở xinh quá!!!
Ôi! Ôi! Ôi! Phở xinh quá!!!
ảnh đẹp vá phở xinh quá hix hix
Các bác cứ khéo khen, Phở đương nhiên là xinh rồi, mình thì thấy người xinh hơn là... Thekids66.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Oài, em đang bơ phờ ở Singapore Changi đây. Em xem lại mấy cái video clips thấy vui quá, nhất là phóng sự phỏng vấn mấy bác hehehe... Em gởi CD cho bác kids rồi đó, các bác khác liên hệ trực tiếp bác kids nhá.
@bác kids: thanx bác for sms. Em phải trả sim gấp nên ko kịp reply. Qua đến Doha, em sẽ dùng máy của em để góp vui thêm vài tấm ảnh :D
Nhớ quá miền Tây ơi :D
Chúc Moonlights thượng lộ bình an! Về đến nhà nhớ post ảnh thêm nhé!
Hẹn gặp em ở Châu Đốc vào năm tới!
Tặng anh Hậu
Tía?
Ảnh chuyến này chắc phải chủ nhật mới làm được, nhiều việc quá anh ơi!
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Hehe con gái lớn thế rồi hả A.Hậu :LOL:... :LOL:...Được gửi bởi thanhcong67
Thèm "L"... Thiếu.. "L"
Những ngày offline ở ĐBSCL, thật là một quãng thời gian đầy ý nghĩa và đặm nét tình yêu quê hương nơi chúng tôi. Người Nam Bộ chân tình và đơn sơ qúa đi thôi. Chúng tôi vô cùng cảm động trước sự đón tiếp, hứơng dẫn nhiệt tình của các bạn ĐBSCL. Mặc dầu lần đầu tiên gặp gỡ nhưng các bạn đã coi chúng tôi như người anh em trong nhà và chúng tôi cũng tự cảm thấy như mình là đứa con lưu lạc trở về quê Mẹ. Ông Chú của Quangbao, tuy đang có vấn đề bao tử nhưng cũng cố gắng ngồi tiếp đãi chúng tôi một cách hết sức thân tình trong bữa ăn họp mặt, chẳng khác gì như người torng gia đình của chú vậy.
Quangbao và Biengioi ca rất hay, những tiếng ca vọng cổ của các bạn luôn thôi thúc tình yêu quê hương trong chúng tôi, gương tích Bá Nha - Tử Kỳ trong lời ca của các bạn như nhắc nhở, gợi nhớ tình bạn giữa chúng tôi.
Hôm qua, trong một lúc lang thang săn hình, chúng tôi cảm động qúa sức khi tình cờ nhìn thấy mấy tấm hình của Huynhphuchau được trưng báy trứơc nhà hát thành phố. Nhìn hình mà tôi bỗng la to lên và chỉ phonhom: "nhìn kìa!".
Huynhphuchau và Nam (Nuisam) đã hết sức tận tình, hứơng dẫn chúng tôi trong việc chụp ảnh đồng quê.
Đối với những nghĩa cử cao đẹp của các bạn thì dù, chúng tôi nói lên bao lời cám ơn cũng chưa đủ. Chúng tôi chỉ biết ghi nhận và để trong lòng.
Hungdong & Phonhom
Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài
Xem chuyến đi miền Tây rất thú vị. Chúc các bác vui và đặc biệt hai bác HD & PH toại nguyện.
TC67 có tấm Tía hay quá. Thấy anh H. lộ rõ cảm giác hạnh phúc khi được là con của vạn nhà, là anh của triệu kiếp phôi pha.
Rất đã.
Pictures Triggering Changes
Cám ơn Bác Hungdong và Phonhom đã dành những tình cảm tốt đẹp đối với Châu Đốc và ĐBSCL .
Hy vọng những món ăn dân dã, cùng những cảnh vật thiên nhiên và con người ở đây sẽ làm cho bác nhớ mãi !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)