PS: Niềm vui lớn nhất là ngay lập tức gấu mẹ vĩ đại của thằng cò nhà em gật đầu cái rụp với vụ chuyển nhượng thêm chiến binh D800 mà không hề phàn nàn câu gì khi nhìn thấy em D800 nằm ngay ngắn cạnh em D700 trong giá sách (điều này nằm ngoài dự kiến của em luôn, thậm chí đã tính "chiến đấu" để được giữ cả hai em yêu, ai ngờ .... đố các bác lí do vì sao :D
Thân chào bác vqscorpions, chúc mừng bác có máy mới & vẫn giữ được máy cũ. Mình đoán lý do là :
- Ba cầm D800 chụp mẹ & con, mẹ cầm D700 chụp ba & con => Cả nhà thương nhau mỗi người mỗi máy. hihi. Đây cũng chính là lý do mà mình còn giữ D300 & D700 :D
- Rất mong bài review của bác.
D700 D300 17-35 28-70 35 F2D 50 1.4G 105 N 70-200 VR SB 900 x 2 Manfrotto 55xproB.