Ảnh trắng đen nầy gây cho tôi nhiều cảm xúc, một nổi nhớ về những kỷ niệm lúc mới ra trường được điều về công tác ở Xã Nhơn hòa Lập Huyện mộc hóa. Con thuyền là phương tiện vận chuyển của người dân nơi vùng sông nước giống như chiếc xe gắn máy của người dân thành thị cho nên có câu ca dao : Long an trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc nhưng muộn xuồng không cho
@:21Vanlydochanh: Có một thời gian tôi ở xã Thủy Đông ,người dân nơi ấy rất nghèo trồng trọt chủ yếu là khoai mở và cậy đai, ngâm lấy vỏ làm sợi đan giỏ
@:21Vanlydochanh: Có một thời gian tôi ở xã Thủy Đông ,người dân nơi ấy rất nghèo trồng trọt chủ yếu là khoai mở và cậy đai, ngâm lấy vỏ làm sợi đan giỏ
Đánh số cũng chỉ là vui thôi , các bạn góp ảnh cho vườn mới quan trọng hơn , hy vọng bạn Blurrist vui với vườn ta nhé ( số có quên thì cũng chẳng sao , anh em đi sau sẽ đánh tiếp )
#2794
Được sửa bởi phongktvt lúc 09:47 PM ngày 02-04-2019
Đánh số cũng chỉ là vui thôi , các bạn góp ảnh cho vườn mới quan trọng hơn , hy vọng bạn Blurrist vui với vườn ta nhé ( số có quên thì cũng chẳng sao , anh em đi sau sẽ đánh tiếp )
Vâng, được vậy thì tốt quá. Tuy nhiên em vẫn cố gắng đánh số.
#2795
[/url]
Được sửa bởi blurrist lúc 08:46 AM ngày 03-04-2019
Reason: thêm số thứ tự