Em cảm ơn lời khen của bác Hoang Viet. Ảnh trên có dùng Raynox 250 ạ. Em chỉ là mới tập tành thôi. Nghe bác nhắc chuyện bầy vịt con mà em xúc động quá. Cảm ơn bác thật nhiều vì đã nhớ chuyện mấy chú vịt con. Em có một giấc mơ thường xuyên lập lại từ ngày mới biết chụp ảnh, đó là đi lạc vào một khu có nhiều hồ nước trong veo, những chiếc lá vàng, lá đỏ soi bóng xuống mặt hồ đẹp long lanh. Rồi có một đàn vịt con bơi lội tung tăng. Ngay lúc đó em lấy máy ảnh ra chụp thì mới phát hiện quên mang máy ảnh hoặc máy hết pin . Tức tối đến nỗi giật mình thức dậy luôn. Mà ko hiểu sao mơ như vậy hoài. Có lẽ bên này ko có những cảnh đẹp lãng mạn yên bình đến thế, xem ảnh các bác rồi đâm ra "ức chế" haha :D.
Ảnh trên đẹp quá bác ạ.
Thật là mong manh, dễ thương quá bạn Son Of Anarchy.
Hihi cảm ơn bác Phong. Anh binhrau soi kỹ quá hihi.
Không sáng nhưng lại có nét đẹp riêng rất hay ạ. Cảm ơn bác Bamboo12 đã thích ảnh. Bác đã quen với lens mới chưa?
Thankiu anh. Lúc đầu định xóa nhưng sau nghĩ lại thấy cũng có chút ý nghĩa, như mới vừa tưới hoa xong vậy, giống ý ảnh bác Bamboo12 đã chia sẻ : )
Ảnh trên đẹp quá ạ. Đây là trái của cây chuỗi ngọc (găng) thì phải, ko phải trái dâu như bác nào vừa hỏi : )