Trang 356 / 1372 Đầu tiênĐầu tiên ... 2563063463543553563573583664064568561356 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 3,551 đến 3,560 / 13712

Chủ đề: Những đóa hoa xinh tươi trên những nẻo đường Tổ quốc thân yêu ...

  1. #3551
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Quote Được gửi bởi phongktvt View Post

    Mấy cái bong bóng tuyệt thật . Ra Bắc gặp chú Duy nhất định học chiêu này đấy.

    Dạ, cám ơn bác! Nhưng là do lens thôi bác ơi!

    Quote Được gửi bởi Bamboo12 View Post
    mấy tấm bông sen của bác, bokeh tuyệt thật.
    Cám ơn bác đã động viên ạ!

    Quote Được gửi bởi la lune View Post
    Đẹp quá bạn ơi!



    Bác Phong có lý khi khuyên chị dùng flickr vì site này cho chất lượng ảnh khá ổn, quote size dễ dàng, không bị hạn chế dung lượng; duy chỉ có khó chịu lớn nhất cho tới giờ, theo cá nhân mình, là nó thay đổi giao diện liên tục : (
    Nếu chị gặp khó khăn trong việc dùng flickr do chưa quen thì PM, mình có thể giúp.
    Ảnh của chị có góc nhìn đẹp nhưng khung hơi lớn quá chị ạ!

    Em gửi tặng hoa Tháng Ba-Mộc miên

    #3075-Lối về

    Cám ơn nhá!
    DOF mỏng thế! Vị trí các bông hoa tạo thành hình zic zắc về vía xa tít.

    ----

    #3077

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  2. #3552
    Tham gia
    16-11-2011
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    4,078
    #3078


    Ưu điểm: giỏi võ, bắn súng, phi dao hai tay như một.
    Nhược điểm: nóng tính.

  3. #3553
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    #3075-Lối về

    [/QUOTE]


    @ Lune : Đọc Tháng 3 Mộc miên đã cố gắng ...hết sức giờ Lune bồi thêm Lối về thì Knockout mình rồi ! Lối về quá nhiều cảm xúc : lối mòn quê ,cánh hoa rơi man mác buồn ,mình hình dung xa xa cuối lối có bóng 1 người lặng lẻ lê bước.Cánh hoa đỏ như xác pháo ngập đường . Ôi ! thật sự buồn.
    Ký ức Đường xưa lối củ của Hoàng thi Thơ chợt hiện về:


    ... Khi tôi về bồi hồi trong nắng
    Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
    Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
    Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng...
    ... Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa phút xưa qua rồi
    Lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
    Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo trên đồi
    Mà hình bóng củ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi .


    @ chào mừng chị Flowers thêm một mem nữ trong vườn ta.Chị yêu thơ yêu hoa ngoài topic Ảnh nhạc và thơ của Lune còn 1 cô nữa chị vào xem topic Tản mạn hoa và still life nhé


    ## nói nhiều quá mà không có ảnh nào vì buồn nên chẳng chụo được gì .thôi anh em cho mình xin qua tua hé !

  4. #3554
    Tham gia
    26-10-2012
    Bài viết
    3,190
    #3079


  5. #3555
    Tham gia
    25-03-2014
    Bài viết
    724
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    #3075-Lối về


    @ Lune : Đọc Tháng 3 Mộc miên đã cố gắng ...hết sức giờ Lune bồi thêm Lối về thì Knockout mình rồi ! Lối về quá nhiều cảm xúc : lối mòn quê ,cánh hoa rơi man mác buồn ,mình hình dung xa xa cuối lối có bóng 1 người lặng lẻ lê bước.Cánh hoa đỏ như xác pháo ngập đường . Ôi ! thật sự buồn.
    Ký ức Đường xưa lối củ của Hoàng thi Thơ chợt hiện về:


    ... Khi tôi về bồi hồi trong nắng
    Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
    Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
    Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng...
    ... Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa phút xưa qua rồi
    Lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
    Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo trên đồi
    Mà hình bóng củ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi .


    @ chào mừng chị Flowers thêm một mem nữ trong vườn ta.Chị yêu thơ yêu hoa ngoài topic Ảnh nhạc và thơ của Lune còn 1 cô nữa chị vào xem topic Tản mạn hoa và still life nhé


    ## nói nhiều quá mà không có ảnh nào vì buồn nên chẳng chụo được gì .thôi anh em cho mình xin qua tua hé ![/QUOTE]

    Cám ơn Binhrau đã welcome tui , đã vào xem topic Tản mạn hoa và Still life thật là kỳ công và có nét Tây Tây , cám ơn nhiều !

  6. #3556
    Tham gia
    25-03-2014
    Bài viết
    724

    Giọt Lệ Cho Ngàn Sau

    3080


    Được sửa bởi flowers lúc 01:47 PM ngày 17-04-2014

  7. #3557
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    Quote Được gửi bởi binhrau View Post
    #3075-Lối về




    @ Lune : Đọc Tháng 3 Mộc miên đã cố gắng ...hết sức giờ Lune bồi thêm Lối về thì Knockout mình rồi ! Lối về quá nhiều cảm xúc : lối mòn quê ,cánh hoa rơi man mác buồn ,mình hình dung xa xa cuối lối có bóng 1 người lặng lẻ lê bước.Cánh hoa đỏ như xác pháo ngập đường . Ôi ! thật sự buồn.
    Ký ức Đường xưa lối củ của Hoàng thi Thơ chợt hiện về:


    ... Khi tôi về bồi hồi trong nắng
    Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
    Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
    Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng...
    ... Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa phút xưa qua rồi
    Lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
    Đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo trên đồi
    Mà hình bóng củ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi .


    @ chào mừng chị Flowers thêm một mem nữ trong vườn ta.Chị yêu thơ yêu hoa ngoài topic Ảnh nhạc và thơ của Lune còn 1 cô nữa chị vào xem topic Tản mạn hoa và still life nhé


    ## nói nhiều quá mà không có ảnh nào vì buồn nên chẳng chụo được gì .thôi anh em cho mình xin qua tua hé !
    Chúc bác mau hết buồn để còn xách máy lên mà chụp, kẻo để máy nằm im hoài, đến phiên cái máy nó buồn vì bác không ngó ngàng đến nó:D

    # 3081
    Được sửa bởi Bamboo12 lúc 09:45 AM ngày 17-04-2014
    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  8. #3558
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    Quote Được gửi bởi flowers View Post

    Ảnh hay lắm chị Hoa: 2 màu đen trắng vẫn cho ra ảnh đẹp.
    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  9. #3559
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    Quote Được gửi bởi la lune View Post
    Đẹp quá bạn ơi!



    Bác Phong có lý khi khuyên chị dùng flickr vì site này cho chất lượng ảnh khá ổn, quote size dễ dàng, không bị hạn chế dung lượng; duy chỉ có khó chịu lớn nhất cho tới giờ, theo cá nhân mình, là nó thay đổi giao diện liên tục : (
    Nếu chị gặp khó khăn trong việc dùng flickr do chưa quen thì PM, mình có thể giúp.
    Ảnh của chị có góc nhìn đẹp nhưng khung hơi lớn quá chị ạ!

    Em gửi tặng hoa Tháng Ba-Mộc miên

    #3075-Lối về

    Ảnh bác làm cho nhiều người có cảm xúc quá kìa, trong đó cũng có tui.
    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  10. #3560
    Tham gia
    16-11-2011
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    4,078
    Quote Được gửi bởi phongktvt View Post
    Bác đi off thường xuyên là ảnh màu sắc tươi tắn lên ngay . Thanks .

    Chắc phải qua một thời gian nữa mời đi thường xuyên được bác chủ ơi!

    #3082


    Ưu điểm: giỏi võ, bắn súng, phi dao hai tay như một.
    Nhược điểm: nóng tính.

Trang 356 / 1372 Đầu tiênĐầu tiên ... 2563063463543553563573583664064568561356 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •