Would you wait me..forever?
Đường xuống thác Voi ở Lâm Hà-Lâm Đồng.
#5571
#5572
Ưu điểm: giỏi võ, bắn súng, phi dao hai tay như một.
Nhược điểm: nóng tính.
Bác Hội post ảnh thác voi làm em nhớ Bảo Lộc quá ạh!
#5573Dambri_Waterfall01-SY35mmf1.4 by Thảo Nguyên, on Flickr
Nơi đây, hồi 10 tuổi trẻ con bọn em vẫn leo trèo chơi trò trốn tim, bây giờ thì leo bở hơi tai
#5774Núi_đá_ĐQ02 by Thảo Nguyên, on Flickr
Được sửa bởi Crystal_Kong lúc 11:09 PM ngày 14-05-2015
Chỉ vì ham zui!
Oh, quê anh Crystal_Kong ở Bảo Lộc hả, nghe đến Bảo Lộc, Lâm Đồng làm em nhớ Đà Lạt đến cồn cào. Ủa mà hồi nhỏ anh trèo lên ngọn núi khắc tên luôn đó hả :D. Ảnh đẹp quá!
Tuyệt đẹp bác hoangviet ơi, màu tím lên thật "nhức nhối" hihi : )
Về kỹ thuật thì mình ko rành lắm nhưng cảm nhận chủ quan ảnh này lấy nét vào bông hoa bên phải hơi không ổn. Theo mình khi chụp ảnh có nhiều chủ thể thì nên focus vào chủ thể ở gần mình nhất sẽ "thuận mắt" hơn (chỉ là ý kiến cá nhân, nếu ko phải xin bạn bỏ qua nha).
Đẹp quá bác Bamboo12 ơi, rất thích bức ảnh này, nhìn như một bức tranh thêu vậy ạ. Bông hoa hồng có màu sắc thật đặc biệt!
Cảm ơn lời khen của bác Bamboo12 và anh Crystal_Kong, nghe xong có thêm động lực để set up và chụp choẹt tiếp. Có một dạo em ko tìm thấy cảm xúc còn định bán máy nghỉ chụp luôn, giờ thì qua giai đoạn đó rồi!
Đẹp lắm bác Phong ơi!
Cảm ơn bác đã khen ảnh, cảm ơn bác luôn gửi tặng cả nhà những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng!
Được sửa bởi tao_xanh lúc 08:28 PM ngày 15-05-2015
#5577 (hihi lại là số đẹp nữa).
Chúc cả nhà hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, thoải mái! GATO với bác Bamboo12 có nhiều hoa hồng đẹp quá em cũng bắt chước chụp hoa hồng. Hay là mình ủng hộ phong trào hoa hồng hai ngày cuối tuần đi các bác :D
In my garden... by RedLantern Photography, on Flickr
Hoa hồng luôn mang lại cho em nguồn cảm hứng vô tận, chụp mãi ko chán. Ảnh này là một trong những ảnh hoa hồng em thích nhất, bác Phong cho em mang hoa vào để trên cửa sổ nhà cho ấm áp, tươi vui hai ngày cuối tuần nhé!
Vâng đúng rồi cô Táo ạh. Đây là khu quần thể núi đá ở huyện Định Quán, Đồng Nai nơi mà trên đường đi Đà Lạt có hòn đá Ba Chồng ven đường quốc lộ, những phiến đá này nằm sâu ở bên trong. Chữ trên đá là do mình dán bằng PTS mà, hồi đó mới bắt đầu chụp ảnh nên làm cái chữ ký quê mùa vậy...hi...hi...hi...
Hồi nhỏ mình sống cùng gia đình ở đây, sau đó cả nhà lên Đức Trọng sinh sống nên mình mới có chuyến đi rong chơi bằng xe máy từ Sài Gòn - Định Quán - Bảo Lộc là vậy. Vì thế Thác Voi với thác Đam-Ri là những nơi rất thân quen với mình.
#5579Thác_Voi03 by Thảo Nguyên, on Flickr
Được sửa bởi Crystal_Kong lúc 10:38 PM ngày 15-05-2015
Chỉ vì ham zui!
Em rất ngại chụp hoa hồng vì sắc đỏ, thôi thì lấy ảnh cũ góp vui hưởng ứng phong trào với cô Táo và các bác. Híc...tuần này em lại đi c.tác biền biệt nên không có hoa mới rồi.
#5580R01 by Thảo Nguyên, on Flickr
Chỉ vì ham zui!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)