Không biết trong vnphoto này có còn bác nào dùng Nikon D80 để chụp ảnh cưới như em nữa không nhỉ ? Tình hình là em vừa dành dụm để có khả năng lên đời cho con D80 cũ rích của em để chụp ảnh cưới , nhưng rồi tai bay vạ gió lại ập xuống đầu em . Một lần đi chụp ảnh ở Krong Pac - Đak Lak , em đã bị chính con trai chủ nhà nó lấy cắp mất toàn bộ ba lô đựng máy rồi bỏ nhà trốn mất dạng . Thế là số tiền dành dụm để lên đời máy lại chỉ đủ để mua 1 em D80 + kit và 1 con SB 800 cũ .
Đây là bộ ảnh mới nhất mà em chụp khi vừa mua máy về được 2 ngày :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lúc chụp bộ ảnh này là lúc mà em bị khủng hoảng trầm trọng , cuộc đời em ngoài vợ và thằng cu 2 tháng tuổi ra thì không có gì quý hơn bộ D80 mà em đã mua được 5 năm nay . Vậy mà đùng 1 phát , nó nỡ lòng nào lấy mất của em , chắc cao lắm đem cầm đồ được 1 vài triệu bạc . Chụp bằng máy cùi + kit thì khá vất vả , nhưng chắc chắn em sẽ cố gắng chụp đẹp để cho thằng khốn nạn kia biết rằng cho dù nó có lấy mất hết bộ đồ nghề cũng đừng hòng triệt hạ con đường đam mê của em . và rằng cuộc đời của 1 thằng ăn cắp thì không bao giờ có thể bằng cuộc đời em được , các bác nhỉ ?