Tý chờ e đem cả D90 và K7 lắp cùng lens và bắn thử cho bác dễ so sánh
Đúng là chỉ là gá thật, nếu vặn quá tay thì cũng mệt đấy ạ, nhưng đa số e gắn là lens fix rất nhẹ nhàng nên cũng không lo lắng lắm. Cơ mà nếu nó mà rơi thì cái lens nhiều khi còn đắt hơn máy :((
PS: Sau vài phút bấm máy so sánh, cả 2 máy được chỉnh về Iso 100 và auto WB cũng như chế độ portrait, mục đích chỉ là so sánh màu nên mình cũng chỉ chụp vài cái lá cây linh tinh này nọ, 1 phần thành phố mình sống gió to quá nên cũng hơi khó khi chụp ảnh chụp linh tinh và vớ vỉn mục đích chính chỉ là lên màu
Sau khi chụp xong thì mình có nhận xét thế này:
- Lắp lens Nikon AF hay AIS hay AI lên đều lắp được thậm chí cả AFS (quá chơi), nhưng chỉ gọi là gá hờ, nên khi chụp rất dễ bị rơi ra nếu có va chạm, mình chụp cứ vừa chụp vừa run quả thật vừa đỡ lens vừa chụp, nếu sờ hơi mạnh tý là lens tuột ra ngay -> không nên chơi kiểu này nếu bác nào thiếu tính cẩn thận, rơi cái thì đi lens đấy ạ.
- Nói về MF thì Pentax đúng là thiên đường thật :D AF trúng phát nó báo chấm to ềnh àng ) nằm giữa không Nikon 1 chấm nhỏ :D nằm lại lệch về bên trái, phải thú nhận là lần đầu tiên cầm K7 bấm 1 phát đến bất ngờ vì tiếng màn trập của nó êm ái đến nhẹ nhàng mượt hơn cả tiếng D70S không xoạch như Nikon
- Màu sắc thì đúng là Nikon lên có vẻ tươi và rực hơn 1 chút. Nhưng cái này thì chả lo đã là chụp raw thì k phải xoắn
Các bác có thể tham khảo ảnh theo link sau: http://dl.dropbox.com/u/33134986/Com...20and%20K7.rar