Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 10

Chủ đề: Các bác thấy em nhìn thế này đúng hay sai ạ?

  1. #1
    Tham gia
    24-03-2005
    Bài viết
    202

    Các bác thấy em nhìn thế này đúng hay sai ạ?

    Hôm nay mới ra nhập diễn đàn có cái ảnh này đưa lên kèm mấy lời thanh minh thanh nga ve sự thiếu lịch sự của mình. Bác Ducnc đại xá lài còn gợi ý đưa lên đây để cả nhà cho ý kiến. Đây chỉ là một giây phút tự đối diện với cảm xúc thực tế của mình


  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Bài viết
    2,032
    hehe, bác nói thế em "tổn thọ" mất :p .

    Vâng, nói thật bác. Đã là thằng đàn ông, tôi cũng y như bác thích nhìn những góc đung đưa gợi cảm. Đằng sau và cả đành trước :p , nhưng chỉ với những em trẻ đẹp thôi còn lại thì..... ;) . Riêng về tấm ảnh của bác, tôi càng nhìn càng thấy gợi cảm, càng thấy hay. Đoán mò lung tung cả :p , không biết bác có chụp phía trước không nhỉ!?.

    Mời các bác khác cho ý kiến nhỉ.

    Ducnc


    [QUOTE=vndrake]Hôm nay mới ra nhập diễn đàn có cái ảnh này đưa lên kèm mấy lời thanh minh thanh nga ve sự thiếu lịch sự của mình. Bác Ducnc đại xá lài còn gợi ý đưa lên đây để cả nhà cho ý kiến. Đây chỉ là một giây phút tự đối diện với cảm xúc thực tế của mình

  3. #3
    Tham gia
    12-03-2005
    Bài viết
    263
    Hehehe "gấu" nhà bác biết trang này chưa bác Đức. :p

    Đẹp đó bác nhưng giá như bác làm luôn một tấm đằng trước, không mặt cũng được đi chung em nghĩ còn hay hơn nhiều ;)
    Được sửa bởi duduxanh lúc 11:26 PM ngày 24-03-2005

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chụp đằng trước bị oánh là cái chắc...
    Chạy thôi
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    09-03-2005
    Bài viết
    1,069
    Bác VNDrake chả thú nhận rồi còn gì, bác ấy không dám nhìn thẳng vào... mắt các cô-nhìn thẳng vào chỗ khác thì được thôi. Hehe... bác nhút nhát quá!

    Nhưng tôi thấy bác VNDrake rất có lý, chị em đa phần nhìn từ sau hay hơn từ phía trước. Tôi thích dáng đi mềm mại như hươu của một số nàng (tất nhiên nếu nàng nào thừa kilo quá thì không tính). 3 cô của bác VND chụp nếu mặc váy thì hay hơn nhiều lắm. Hay là hôm nào bác thử chụp 1 tấm y hệt, để tốc độ 1/15 thể nào cũng bắt được cái "động", nhìn hay lắm! Thử đi bác!

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Bài viết
    2,032
    Không bị oánh đâu, chỉ bị vỡ đầu vì guốc cao gót thôi. :p . Lui cui mà nó bổ một nhát thi Ô hô a tai không vỡ đầu thì cũng vỡ lens hic...khẹc ...khẹc


    Quote Được gửi bởi apham
    Chụp đằng trước bị oánh là cái chắc...
    Chạy thôi

  7. #7
    Tham gia
    24-03-2005
    Bài viết
    202

    Cool

    Quote Được gửi bởi Soneros
    Bác VNDrake chả thú nhận rồi còn gì, bác ấy không dám nhìn thẳng vào... mắt các cô-nhìn thẳng vào chỗ khác thì được thôi. Hehe... bác nhút nhát quá!

    Nhưng tôi thấy bác VNDrake rất có lý, chị em đa phần nhìn từ sau hay hơn từ phía trước. Tôi thích dáng đi mềm mại như hươu của một số nàng (tất nhiên nếu nàng nào thừa kilo quá thì không tính). 3 cô của bác VND chụp nếu mặc váy thì hay hơn nhiều lắm. Hay là hôm nào bác thử chụp 1 tấm y hệt, để tốc độ 1/15 thể nào cũng bắt được cái "động", nhìn hay lắm! Thử đi bác!
    Cám ơn Soneros về Ý tưởng rất hay. Mình chuyên nghề KODAK Utilma 100 nên việc bất sự đung đưa đấy có thể thực hiện được. nhưng cung có vân đề vì biên độ đung đưa không qua rộng nên khó thực hiện trên một mẫu(như kiểu mắt mờ tay run) . Cái kiểu này tôi cũng đã nghĩ và bấm thử vài lần nhưng đều thấy không ổn. Hôm chụp cái này tại cửa đền Bà Kiệu - Bờ Hồ nắng đẹp (đang mùa xuân của Hà nội mà) thấy ba em đi với nhau màu áo khá tương phản, mặc quàn bó và đặc biệt cái hay nhất là ba em đi không đều bước: ba em lăc lư theo ba pha khác nhau (giống như điện ba pha ấy!! :D ) hai em hai bên ngưoc pha nhau 180 do. Còn em giữa cung lệch pha khoang 90 độ với hai em trên. Lúc các em đi qua mặt VND tôi có chiến tranh tâm lý mấy câu pho-mát chơi không ngờ biên độ đung đưa mạnh hẳn lên :D. Thế là khi các em đi qua độ 5 m liền chạy theo chờ hai em biên lệch hết cỡ là VND này phang đúng 1 shot. Máy đặt chế độ A bấm xong tin là thành công ngay.
    Thế là có đựoc ba mẫu ở ba trạng thái cũng một lúc. Có mấy điểm chưa thật hài lòng của shot này là tay bấm hơi sớm nên hai em ở biên chưa đung đua thật mạnh. Nói thì dài dòng thế nhưng VND chỉ thực sự nhớ là hai em hai bên bước lệnh pha nhau hoàn toan 180 độ. nên sự đung đưa trông rất hay. Hôm ấy đi với nàng Đu- xi-nê xinh đẹp xứ Tô-bô-sô nên nguy cơ bị oánh hiển diện ở cả hai mặt trận đối nội và đối ngoại. Nếu còn tham lam đinh bấm thêm mấy shot nữa và nhất là định cả gan chạy vọt lên truóc mặt để chụp các em theo yêu cầu các bác thì có lẽ không còn VND này nữa để mà cùng dãi bày khoe khoang cùng các bác. Khi tráng film xong lần đầu tiên trong cuộc đời Hiếp ảnh của VND đựoc Nàng khen " Được đấy!". Vậy nên mới dám khoe với các bác :o

  8. #8
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    San Jose, California
    Bài viết
    4,061
    Xin lỗi anh vndrake nhưng mà người ta nói :"nói có sách, mách có chứng".
    Chả thấy ảnh đâu ai mà tin ... :D
    "Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"

  9. #9
    Tham gia
    24-03-2005
    Bài viết
    202
    Ở trên cùng ấy!! CHuyện vui ấy mà

  10. #10
    Tham gia
    18-03-2005
    Bài viết
    7
    Chuyện bác VND kể thú vị thật.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •