Chuyện là mình thấy nhiều cụ trên diễn đàn mình, và nhiều diễn đàn khác, thường sử dụng từ "thẩm du" để nói thay cho "sử dụng", "trải nghiệm"...mà đôi khi không biết ý của từ này là gì, cứ thấy người ta nói thì nói theo, rồi thành phong trào.
Thôi thì cánh đàn ông mình nói cho vui cũng được nhưng có một chuyện làm mình ko thể nhịn cười được là cuối tuần vừa rồi có đi mua một cái 7D, tới nhà người bán thì chỉ có vợ của ảnh ở nhà, mình hỏi vì sao ảnh lại bán đi mà ko dùng nữa, thì chị vợ thản nhiên nói: "Ổng thích mua về thẩm du một time rồi bán mua cái khác" mà mình chắc chắn là cô ấy ko hiểu mình đang nói gì @_@