Càng lên cao bầu kông khí càng mất mẻ, một phần là do độ cao và một phần là do trời cũng không nắng gay gắt. Đầu mùa mưa nên mỗi thì nhiều vô kể, đúng là muỗi rừng nên chả có sợ gì cả, đốt ngay cả khi bạn đang di chuyển. Muỗi nhiều tới mức khi bạn nhin xuống chân mình thì nó đang bu kín và đốt no đến độ không rút vòi ra được, ngay lúc này không ngứa và đau tý nào nhưng về 1 ngay sau thì đúng là cực hình, tất cả những nốt đó đều mẩn đỏ và ngứa khủng khiếp. Tuy khó khan gian nan là thế nhưng cũng không thể làm chùn bước chân để khám phá cảnh đẹp nơi đây.
# 16: Những tảng đá to và lởm chởm
# 17: Đây là Hồ 4 và xa xa đằng kia đã là Hồ 5 - Hồ cao nhất ở đây
# 18: Hồ 5, một nhóm những bạn trẻ đang vui đùa, trời lác đác vài hạt mưa
#19: Tiếp tục cuộc hành trình lên Chùa Phật Quang
#20: Trên đường đi có rất nhiền những tảng đá to, nhẵn và tròn trịa thế này
#21: Qua một cây càu nhỏ và đẹp
#22: Tới một ngã tư đường
#23: đi thẳng tiếp thì gặp một cánh cổng đã bị khóa
# 24: Đi lên được vài chục mét thì gặp 1 hàng hàng thép gai chắn ngang, hết đường đành quay xuống đến ngã tư khi nãy thì trời bắt đầu mưa nặng hạt. Quay lại Hồ 5, nơi có 1 cái lán nhỏ để trú mưa, trong lòng bắt đầu thấy nản.