Chào các bác,
Em đăng ký nick trên này cũng lâu rồi, nhưng cũng không tham gia nhiều. Hôm nay trời mưa, chẳng biết làm gì nên lên đây tâm sự tí về cái thú nhiếp ảnh này, và cái chính là có mấy thắc mắc không biết hỏi ai nên nhờ các bác chỉ giùm.
Chả là em dùng DSLR cũng được một năm rồi, trước đó thì em chỉ dùng P&S thôi. Chán, một năm dùng máy, thấy mình chẳng tiến bộ được chút nào hay sao ấy. Vẫn như ngày xưa, một thế chụp, phải bấm đi bấm lại mấy lần, bấm xong lại xem, xem xong lại chỉnh, bấm lại... cứ thế có khi đến cả chục lần. Nghĩ mà chán, để bạn bè, mẫu phải diễn đi diễn lại bao nhiêu lần, vừa mệt mất tự nhiên, lại mất thời gian nữa. Em cũng thích cái thú này nên cũng lên mạng tìm và đọc nhiều thứ. Các nguyên tắc, kiến thức trong cái trò nhiếp ảnh này em cũng biết kha khá. Nhưng cứ cầm vào máy thì chẳng khác gì đứa mới cầm lần đầu cả.
Em đang nghĩ, không biết đến khi nào thì mới có thể dơ máy lên chụp tách một cái, không phải xem lại mà vẫn tự tin rằng có ảnh như mong muốn. Hoặc chụp ở chế độ M, không cần phải review nhưng cũng biết thiết lập các thông số thế nào đề đủ sáng. Như ngày xưa, khi chưa có màn hình LCD thì thợ chụp vẫn phải chụp chay thôi đấy ạ. Các bác chụp nhiều có kinh nghiệm có thể chia sẻ xem, cần bao lâu để được như vậy và phải cố gắng thế nào nữa.
Thêm nữa, cái con DSLR thì rõ là khó dùng hơn cái con P&S rồi, con của em là Canon 550D+kit 18-55 + sigma 50-200 + 50 1.8 nữa. Cái len kit khi lấy nét thì kêu thôi rồi, như máy sát lúa luôn lại còn giật giật. Con sigma thì em khá hài lòng (cái P&S của em trước cũng là siêu zoom nên em cũng thích chụp ở tiêu cự lớn), chỉ trừ nó không có khoảng tiêu cự ngắn nên nhiều khi bí quá, không làm gì được. Chẳng lẽ cứ thay lens mãi. Các bác đi chụp hình một buổi, thì thay lens bao nhiêu lần vậy? Cho em một con số để em dễ tưởng tượng, rồi còn biết nên sắm all in one không ạ. Còn cái 50 1.8 thì chụp cứ bị mờ mờ hết, không thể nét căng được hay sao ấy các bác ạ, mặc dù nó xóa phông tốt.
Chuyện lấy nét nữa, ở đây có tới 9 điểm, em cũng chưa thực sự thấy sự lợi hại của 9 điểm lấy nét này. Đôi khi mình muốn lấy nét ở bên phải, thì nó lại nhảy sang bên trái, với lại, lấy nét và đo sáng lại ở hai nút khác nhau, lúc thì quên cái này, lúc thì quên cái kia...Nghĩ đến con P&S ngày xưa, chỉ lấy nét 1 điểm, đo sáng luôn, sau đó thì gióng lại khung hình, thế là xong. Em cũng thử chọn 1 điểm, nhưng trường ảnh khá nông nên hay bị mờ nữa. Không biết các bấc thường làm thế nào với kiểu lấy nét và đo sáng trên cái loại DSLR này.