Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 33

Chủ đề: Có gọi là trễ khi bắt đầu tập làm quen và theo đuổi nhiếp ảnh?

  1. #1
    Tham gia
    06-06-2012
    Bài viết
    163

    Có gọi là trễ khi bắt đầu tập làm quen và theo đuổi nhiếp ảnh?

    Chào các bác, mình năm nay đã 27 r, rất thích nhiếp ảnh nhưng đó giờ chưa có đủ điều kiện để theo đuổi bó. Giờ mình cũng tích cóp đc chút xíu và cũng dự định sẽ sắm 1 cái slr (canon 550D). Nhưng ko biết già rồi thì mình tham gia vậy có còn thích hợp k?

    Đã chơi nhiếp ảnh thì chắc chắn phải tham gia hội offline này nọ mà sợ đi of hơi bị quê, hehe.

    Mấy bác cho ý kiến với.

  2. #2
    Tham gia
    18-05-2012
    Location
    HCMC
    Bài viết
    51
    "đam mê không bao giờ từ bỏ bạn, chỉ có bạn từ bỏ đam mê" ^^

  3. #3
    Tham gia
    13-07-2008
    Bài viết
    12
    Bác mới 27 mà nói là già, đam mê nhiếp ảnh thì 47-57 cũng vẫn vô tư thôi!

  4. #4
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178
    Tôi bắt đầu bước vào mê trận ở tuổi ngoài 60. Vẩn còn ham hố như thường!
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  5. #5
    Tham gia
    13-11-2011
    Bài viết
    168
    27 mà là già? Bạn nghĩ bạn 27 tuổi là.....già, vậy mà bạn chỉ mới mua đc 550D, vậy những bác nào mua 5DIII chắc thành ....cụ hết rồi.
    Được sửa bởi Sung Sung lúc 02:09 AM ngày 07-06-2012
    Thêm đam mê + Thêm tốn xiền: 5D II + 50f1.4 + 24-105F4 L + YN 565EX + 2*YN 560

  6. #6
    Tham gia
    21-06-2010
    Bài viết
    1,448
    Quote Được gửi bởi takethat1 View Post
    Chào các bác, mình năm nay đã 27 r, rất thích nhiếp ảnh nhưng đó giờ chưa có đủ điều kiện để theo đuổi bó. Giờ mình cũng tích cóp đc chút xíu và cũng dự định sẽ sắm 1 cái slr (canon 550D). Nhưng ko biết già rồi thì mình tham gia vậy có còn thích hợp k?

    Đã chơi nhiếp ảnh thì chắc chắn phải tham gia hội offline này nọ mà sợ đi of hơi bị quê, hehe.

    Mấy bác cho ý kiến với.
    Em cũng same tuổi như bác, còn trẻ chán bác ah, vô tư đi!
    chữ ký vi phạm: Quảng cáo không phép

  7. #7
    Tham gia
    18-03-2009
    Bài viết
    12
    Mình 30 mới mon men, đến giờ vẫn chưa biết gì.
    Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước đi.

  8. #8
    Tham gia
    13-10-2010
    Bài viết
    226
    Em có 1 anh đồng nghiệp hơn bác vài tuổi, cũng chân ướt chân ráo bước đầu chơi ảnh, lúc đầu mới mua máy, trình chưa có nên lúc đầu cũng sợ bị quê như bác, đi off chụp choẹt, em ko đi thì ổng cũng ko đi, nhất định phải có em theo cùng. Sau này, em động viên, cộng với đi off vài lần, quen hội, bây giờ ổng show nào hú là ổng tham gia liền.

    Cho nên, đã chơi ảnh thì nên dẹp cái tôi, cái quê, cái ngại đó đi. Mình chơi theo đam mê của mình. Anh em trong hội đâu phải ông nào cũng xài máy xin, lens ngon, chơi ảnh để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

  9. #9
    Quá muộn cho 1 cuộc tình!

  10. #10
    Tham gia
    14-01-2009
    Location
    TP HCM
    Bài viết
    588
    25t mua cái máy 50D và h em 27t em tính đổi nghề TT_TT. 27t mà già thế thì khác nào bác chửi em =))))

Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •