Tình hình là bà chị quen có mua cái máy ảnh nikon D3100 . Mua lại giá tầm 7 tr
Khi mới mua về bã có mua thêm cái len , len gì em cũng ko rành ( Vì cũng mới tập tành thôi ) nhưng hình như là cái ( AF-S DX 35mm f/1.8G ) vì mua có 4 tr mấy . Nếu chuyện thế này thì ko có gì để nói .
* Em cũng đã từng mượn máy của bạn bè đi chụp nhiều lần nhưng em nghe câu chuyện này rất bực mong mọi người giải thích giúp em :
- Em chỉ cầm cái len quay nhẹ 1 chút rồi trả về vị trí cũ . Bà chị bảo " ko được quay vì người ta đã chỉnh rồi len này nó ko như len khác ko được quay kẻo hỏng " . Em nghe là nghi rồi nên trả .
- Ngày hôm sau bà bảo máy hư chụp ko được ! Rồi đem đi sửa sửa hay bảo hành gì đó bảo vì có người xoay nên nó có 10 cộng dây thì đứt hết 1 cộng nên lấy nét chậm 1 tý .
- Chỉ có vậy thôi mà bà chị đó khóc cả buổi còn ko ngủ được nữa làm như là hận em lắm . Nhưng cái chính là ở đây em có làm gì sai ko mọi người , chưa tới 1 / 10 vòng thì hư làm sao , mà len mà ko cho quay thì làm cái chỗ xoay đó làm gì ! Hic ai có kinh nghiệm chuyện này giải thích em với !
- Nếu là mọi việc do em thì em sẽ mua ngay cái len khác đền chứ để người khác nói mình thế chịu ko nổi ! hic T _ T