1) Chỉ đơn thuần là công việc của 1 bác "phó nháy" đầy khung là bấm trắng mặt ăn tiền.
2) Chả có tý cảm hứng nào lại còn phải ngáp vặt nghe đủ các loại báo cáo.
3) Diễn giả đọc báo cáo thì luôn muốn hôn micro với cặp mắt luôn nhìn xuống như sợ nhìn thẳng thì thấy thính giả đang cười đểu mình hay sao ấy?! Nên tốt nhất là ta cứ chụp cái Micro là ... đẹp nhất!
4) Hầu như không có cơ hội để thu vào khung hình cảnh người nghe chăm chú nhìn diễn giả ... vì có đứa quái nào chịu nghe đâu.
5) Thậm chí ngay cả khi họ "xếp hàng" trên lễ đài thì cũng mỗi người nhìn đi 1 hướng (có người còn đếm thạch sùng trên trần nhà) không lẽ phải hô "học sinh đứng ... nghiêm! 1 2 3 nhìn cười!!!"
6) Khi họ tặng hoa trao chứng nhận cho nhau vớ vẩn bạn sẽ chụp toàn ... đít của cô bé phụ mang hoa, quà bởi vì cô này luôn đứng trước quay đít to đùng về phía bạn để người trao lấy hoa ... cho dễ!
7) Dù họ có xếp hàng cho bạn chụp thì hình như họ chỉ chờ đèn loé lên 1 cái là ... bỏ chạy!