Xem ảnh và nghe các bác kể chuyện mà em cười sái cả quai hàm :D
Xem ảnh và nghe các bác kể chuyện mà em cười sái cả quai hàm :D
"Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi"
Úi giời ơi, em sợ ... lắm nha các bác, hic hic
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Lio :
Xin được trích bức ảnh đầu tiên của anh Loayhoay chụp. nhân vật: Chaoban
MS01
Ảnh: Thẩm du thiết bị
Tác giả: Loayhoay
Model: Chaoban[/QUOTE]
--
Cái này các bác nói đẹp đúng không ? Do anh Loayhoay chụp đẹp đúng không ?
Sai bét . Lại một lần nữa em phải nói lại là ảnh đẹp do có cái tripod . Ai không tin, xin hỏi nhân vật trong ảnh .
Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
Có dự kiến chuyển ngành con hát.
Em có cái này, đang không biết post vào đâu, may mà có cái topic này :shifty: :shifty:
Được sửa bởi zui lúc 10:34 PM ngày 30-08-2007
Thật tình oan cho nhà em quá ...Hôm đấy ở Thiên đăng thế quái nào lại có 2 em mẫu đến dự ... các bác nhà ta bắn lấy bắn để ...En không có súng ...nên làm mẫu cho các bác ...Quả thật em cũng có thử focus ...nhưng mẫu đẹp quá ...khoảng cách quá gần mà điểm lấy nét lại là 2 bên nên chẳng biết đặt vào đâu ... cứ lệch phải rồi lệch trái ...Nói chung là mất focus ... mà cái lão hoạmi070 lại nhanh tay thế không biết ...hu...hu...
Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?
MS03
Ảnh: "Săn" thiên nga
Tác giả: QuangTX
Model: N80
:D :D :D
***** ***** ***** ***** *****
Bấm máy là một cách khác để làm đẹp cho đời....
***Enjoy my Blog with a Photo-Party!***
Hihi, hôm đó là em đang măm bim bim nên mới mút tay. Bác nào chụp mà hiểm quá!
Anh du kích nhỏ oai dương súngĐược gửi bởi zui
Người hùng đâu cứ phải là Tây
________
(8 ông này bé bé mà dé lại to)
Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
Có dự kiến chuyển ngành con hát.
Còn ông này view phần trên chả hiểu gì, kéo con trượt xuống thì dịt và mìn ... :thua:Được gửi bởi QuangTX
Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
Có dự kiến chuyển ngành con hát.
Bụng mình to quá :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)