Em vừa có chuyến đi Hà Giang về, có thử chụp bằng HTC One X, xin chia xẻ với các bác để tham khảo
Chụp chế độ panorama
Em vừa có chuyến đi Hà Giang về, có thử chụp bằng HTC One X, xin chia xẻ với các bác để tham khảo
Chụp chế độ panorama
Một số ảnh sinh hoạt của bà con dân tộc ở Hà Giang
Em thích cái ảnh thứ 4 nhất ạ :x
Góc chụp chuyên nghiệp- Nhưng màu sắc hơi nhợt nhạt. Bác chủ show vài tấm chụp bằng DSLR ở cùng vị trí để anh em tiện so sánh với HTC nhé.
Con này đọ với P&S thôi chứ làm sao đọ được với D-SLR bác sonnguyen-corp ơi.
May ra cho leo núi Fangxipang song rồi đọ số lượng ảnh chụp thì biết nhau ngay D-SLR với máy ảnh bỏ túi
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Hóng hớt nhận xét ban đầu là hình chụp từ con Cel-phone này bị " ám " vàng. Tuy nhiên đã quá tuyệt vời với chức năng chụp ảnh của Cel - phone. Tôi vừa mới xem đâu đó dự đoán là trong vòng 10 năm nữa, máy ảnh P/S sẽ biến mất, mà nhường chức năng này cho Cel-phone. Tôi đang dùng con HD2 cùi bắp, nhưng từ khi có nó thì bớt đem máy ảnh khi đi làm để chụp công việc.
Cảm ơn đã xem !
Cám ơn các bác đã có ý kiến :-) Các bác thấy phần lớn các ảnh đời thường đều có tone màu vàng phải không ạ :-) Vâng, vì đi Hà Giang hiếm khi gặp nắng, mà lại có nắng chiều tà vàng rực nữa nên Haipiano hơi lạm dụng việc chụp ngược sáng trong nắng chiều tà hoặc nắng vàng 6h sáng. Do đó trong hoàn cảnh nắng vàng mạnh và ngược sáng mà HTC One X vẫn lên được các màu xanh lam, hồng, tím... là một thành tích đấy ạ, còn tone màu vàng là chủ ý chụp của em :-)
Hình HTC hơi có màu tìm đặc trưng, nhưng nhìn hình thì hơi đượm buồn
HTC mà chụp lên vầy thì khối máy du lịch bị bỏ đi nhỉ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)