Hiển thị kết quả từ 1 đến 9 / 9

Chủ đề: Phố cổ Hội An

  1. #1
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    152

    Phố cổ Hội An

    Hội An là một thành phố nằm dọc theo con sông Thu Bồn, cách cửa biển (cửa Đại - xưa gọi là Đại Chiêm) 5 km. Với vị trí này vào thế kỷ 17-18 Hội An trở thành một thương cảng sầm uất với tên gọi là FAIFO và là nơi giao thương với Bồ đào Nha, Trung hoa, Nhật , Anh , Pháp. Tuy nhiên sau đó sông Thu Bồn bị bồi lấp dần và người Pháp chú ý mở mang cửa biển của con sông Hàn khiến Đà Nẵng (Tourane) thay thế vị trí của Hội An.

    TRÊN SÔNG THU BỒN

    ĐÈN LỒNG
    Gần đây Hội An trở nên nổi tiếng với nghề chế tạo đèn lồng. Về đêm đi dạo theo khu phố cổ bạn sẽ thấy nhiều ánh đèn với đủ màu sắc lung linh



    MỘT CHÚT NHẬT BẢN
    Trước kia người Nhật cũng đến giao thương ở Hội An . Tiệm đèn này sáng tạo ra loại đèn hình vuông và những cái dù in hình hoa anh đào.


    GÓC PHỐ

    Thành phố có vài con đường cổ nằm gần sông. tại đây có những ngày cấm xe gắn máy lưu thông và chỉ còn khách bộ hành hoặc xe đạp



    TIỆM THUỐC BẮC
    Trong khu phố cổ có nhiều thầy lang chuyên bắt mạch và kê toa. Giá mỗi thang thuốc Bắc khoảng 20000đ. Sáng nay khi tôi đi ngang qua đây thì thấy tiệm thuốc này có khoảng 10 người đang chơ khám bệnh và hốt thuốc.


    CĂN PHÒNG XƯA
    Tại phố cổ có những nhà cổ để cho khách tham quan. Đây là hình chụp tại tiệm thuốc bắc Diệp Đồng Nguyên, nổi tiếng với bộ sưu tập gốm cổ của chủ nhân. Ở đây rất thoải mái , khi tôi lui cui chụp tấm hình này thì ông chủ dắt khách lên trên lầu bỏ lại toi môt mình với vô vàn cổ vật. Người mẫu là một anh hướng dẫn viên du lịch đang dắt khách Tây đi chơi phố được tôi trưng dụng.



    Hội An còn nổi tiếng với nghề làm đồ gốm.

    ĐẦU LÀNG



    NẶN TÒ HE
    Tò he làm bằng đất nung, có hình các loài thú và có đục lỗ để thổi nghe như tiếng sáo.



    Chúng tôi tới thăm một làng gốm và nhìn những phế phẩm lại nghĩ tới những dâu bể của cuộc đời.

    THÂN PHẬN



    QUÁN CAFE HỘI AN
    ban đêm có nhiều quán xá phục vụ khách du lịch. Biển hiệu thường đề nhiều thứ tiếng Anh - Pháp - Hoa - Việt.


    ÊM ĐỀM
    Dọc đường quốc lộ là những đầm ao ven biển . Người dân bắt cá bằng vó.



    TẠM BIỆT
    Được sửa bởi phuonganh70 lúc 02:24 PM ngày 12-08-2005

  2. #2
    Tham gia
    16-05-2005
    Bài viết
    1,467
    Hay lắm bạn, rất đặc sắc và phong phú.
    Nhưng cho hỏi lại tý, Tò he có phải cũng dùng để gọi mấy con bằng bột nếp, nhuộm phẩm màu??

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Xuất sắc quá, bạn có câu chuyện kể về phố cổ Hội An thật tuyệt, tấm đầu tiên được trình bày như là một bài giới thiệu trên tạp chí
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    16-05-2005
    Bài viết
    1,623
    Thích nhất tấm anh chàng bốc thuốc, ánh sáng đẹp quá. Mà sao chủ lại bỏ anh một mình như thế nhỉ, hồi em còn sv, đến đây với hội lớp chủ nhà cứ đứng canh bên cạnh vì sợ táy máy hỏng đồ đạc và sợ thằng nào hút thuốc thì cháy nhà :D

    Không thấy hình mấy cái hội quán và Cầu chùa nhỉ :yes:

  5. #5
    Tham gia
    25-05-2005
    Bài viết
    1
    Đẹp, rất ấn tượng. Mình rất thích những bức ảnh Hội an của bạn. Mình nghĩ nếu như bức ảnh Căn Phòng xưa không có anh hướng dẫn du lịch thì sẽ đẹp hơn.

  6. #6
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Saigon VietNam
    Bài viết
    3,239
    Rất đẹp và rất hay! Tháng trước mình có đến đây nhưng không được dạo phố như vậy (do công việc) tiếc thật!
    Thank for sharing!
    Phó nháy.
    My Gallery

  7. #7
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    152
    Cám ơn các bạn đã có lời động viên phê bình. Thực ra mình chỉ dám post bài lên sau khi đọc bản review buổi sinh hoạt về nhiếp ảnh của SGPB tổ chức (NAG Trung Thu), trong đó có ý cứ mạnh dạn đưa hình ra cho mọi người 'đâm'.
    Toanstrong : đúng là con tò he cũng là mấy con nặn bằng bột xanh đỏ.
    Apham : thực ra khi rọi ảnh mình thường ghép lại như vậy để tiết kiệm, kiểu 4 trong 1 ý mà.
    Anhhang : anh ta đứng một mình vì chính anh ta là chủ. Chùa Cầu thì mình lại đi ngang qua ban đêm thấy tối thui. Còn hội quán thì mình rất tiếc không có hình cho vào bộ ảnh này vì chỉ tranh thủ có 3 tiếng trước khi họp để chạy ra chụp hình, không kịp giờ.
    Thaonguyen : ý của bạn cũng trùng với ý của một đàn anh về nhiếp ảnh nhận xét khi xem tấm này. Như vậy mình phải sửa lại thôi.

  8. #8
    Tham gia
    16-05-2005
    Bài viết
    1,623
    hị hị tiếc quá, cái cửa đi ra bên kia của Cầu Chùa nếu chụp lúc nắng ban trưa cũng thơ mộng lắm anh à, hồi đó bọn em đi chơi mà nhìn cái khung cửa vàng ươm, xa một chút có con ngõ nhỏ chạy quanh co nhìn mê ly rụng rốn, chỉ tiếc ko có máy ảnh mà chụp, cũng chưa có ham chụp ảnh như bi giờ :D

  9. #9
    Tham gia
    28-07-2018
    Bài viết
    16
    Mình đang viết bài viết về du lịch hội an, đặc sản hội an... mình thấy rất thích bức hình của bạn muốn hỏi xin bạn để cập nhật cho bài viết. Bạn cho mình thông tin liên hệ để xin bức hình này với nhé.
    Được sửa bởi cuocsongs lúc 07:38 PM ngày 17-10-2018

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •