Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 27

Chủ đề: Hội An - Đà Nẵng lần đầu tiên!

  1. #1
    Tham gia
    09-03-2011
    Location
    HCM
    Bài viết
    324

    Hội An - Đà Nẵng lần đầu tiên!

    Em vừa hoàn thành xong chuyến đi Hội An - Đà Nẵng nên chia sẻ với mọi người vài tấm hình chụp chơi

    -----------------------------------
    Rời SG:


    Lên cao hơn mây:


    Mây bông gòn:


    Dãy Trường Sơn dần hé lộ (ko biết phải hem):


    ---------------------------------------------

    Tới Đà Nẵng, đón xe ra Hội An và làm thử món cao lầu:


    Kiếm cái nhà cũ cũ chụp cho biết là phố cổ:


    Đi bộ long nhong rồi lại ăn tiếp:


    Rất no nhưng cũng ghé ngang 1 quán cơm gà nổi tiếng dòm cho biết:


    Cái cây ngộ ngộ, quơ một phát luôn:


    Đi ngang nhà thờ thấy hay hay:


    Đến tối quay lại thì phố cổ bắt đầu lên đèn:


    1 góc khách sạn giữa phố cổ:


    Đi chợ đêm mua đồ lưu niệm:


    ......(còn nữa mà flickr sắp full nên em tạm chừa lại :D)
    Mua cái máy cho mắc tiền, chụp xong cứ nghĩ nó PTS dùm =)) ??

  2. #2
    Tham gia
    29-04-2012
    Location
    36 Phan Chu Trinh- Đà Nẵng
    Bài viết
    116
    Món trên ko phải là Cao Lầu rồi Bác ơi....
    Anh Đức Camera: 36 Phan Chu Trinh (Thanh - 0903555538) & 63 Nguyễn Văn Linh (Châu - 0905272729)

  3. #3
    Tham gia
    09-03-2011
    Location
    HCM
    Bài viết
    324
    Dạng cao lầu xào khô bác ạ, còn cao lầu nước trong tô em có ăn vào buổi sau
    Mua cái máy cho mắc tiền, chụp xong cứ nghĩ nó PTS dùm =)) ??

  4. #4
    Tham gia
    10-10-2010
    Location
    Australia
    Bài viết
    806
    Nhìn hình bác chụp nhớ quê hương quá :(
    5D III | 16-35 2.8 II L | Sig 50 1.4 | 85 1.2 II L

  5. #5
    Tham gia
    11-02-2011
    Bài viết
    561
    bác chụp nhà em kìa, xe đạp của em đóa. tết này về chụp

  6. #6
    Tham gia
    09-03-2011
    Location
    HCM
    Bài viết
    324
    Em lại tiếp.

    Sau chuyến Phố cổ, bắt đầu lên đường ra Cù Lao Chàm:


    Một góc nhìn từ cù lao Chàm:


    Bãi biển tour dành cho khách tắm:


    Mang sương khói về với biển:


    Vế đến Đà Nẵng, em lại chui gầm cầu sông Hàn (view này có nhiều bác chụp lắm rùi thì phải):


    Lội bộ xuống 1 đoạn để chụp hết cầu sông Hàn: (còn lại em quay video luôn ^ ^)


    Hôm sau lại lên đường đi Bà Nà:


    Trên này khí hậu tươi tốt nên cây cỏ có vẻ tươi tốt:


    Vào khu vui chơi, em lại mê chụp hơn mê chơi, phơi đu quay ^ ^:


    Xe đụng em cũng phơi tuốt:


    Cái trò dập lên dập xuống làm cảnh đẹp hơn ở Đại Nam, Đầm Sen:


    Chui vô khu khủng long có 1 con đứng yên để chộp:


    Loài bướm xấu xí này tội nghiệp lắm, bị người ta giẫm chết đầy đường:


    Phật tổ to lớn:


    Đón cáp đi về, tranh thủ chụp con suối:


    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh:


    Hoàng hôn sau lưng phật bà (gần bán đảo Sơn Trà):


    Vịnh Lăng Cô:


    Một chiếc thuyền nhẹ trôi:


    Chui hầm Hải Vân về:


    Cất cánh tạm biệt Đà Nẵng:


    Hoàng hôn trong máy bay:


    Sài Gòn lại lên đèn...về nhà rồi!
    Mua cái máy cho mắc tiền, chụp xong cứ nghĩ nó PTS dùm =)) ??

  7. #7
    Tham gia
    13-06-2010
    Bài viết
    396
    Chuyện kể của Bác quá sinh động , hình ảnh bố cục rất chặt chẽ ,màu sắc rất tươi khâm phục .Thanhks Bác đã cho xem ảnh.

  8. #8
    Tham gia
    24-05-2012
    Bài viết
    22
    chẹp chẹp... đang đói nhìn mấy tấm thức ăn làm em đói quá... chắc em phải "phiêu du" ra đó 1 chuyến thưởng thức mới được
    0938.983.865 - Long

  9. #9
    Tham gia
    15-05-2012
    Bài viết
    39
    bác chụp bằng lens j mà đẹp quá vậy

  10. #10
    Tham gia
    11-04-2008
    Location
    hanoi
    Bài viết
    1,662
    Like mạnh!!! Bác dành nhiều time chụp quá cái j cũng có cả))

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •