Trang 3 / 125 Đầu tiênĐầu tiên 123451353103 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 1246

Chủ đề: Thành phố - Thị xã - Thị trấn - Thị tứ

  1. #21
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Quote Được gửi bởi quangduy View Post
    Bác đã ghé vào đây chưa? Mà hình như chỉ dành cho khách ngoại quốc bác nhỉ!
    Dạ thưa Bác, cũng không hẳn chỉ dành cho khách ngoại quốc. Nhìn chung chỗ này (theo em nghĩ) dành cho bất kỳ ai miễn là biết và hát được ca khúc "Money, Money, Money" của ban nhạc vang bóng thuở nào - ABBA đến từ Thụy Điển.
    Em cũng đã từng mon men đến cửa, nhưng ngặt nỗi, trước khi đi "giàn thiên lý" nhà em đã cảnh báo em rằng cái khả năng em và cái máy ảnh của em ra đê nằm là rất cao. Hơn nữa, hôm qua cửa người ta kiểm tra thì em lại không biết hát bài Money, trong túi chỉ có mỗi cái thẻ nhớ thôi, nên bị đuổi ra.
    Xin phép Bác vui một chút thôi ạ )


    #21 _ Thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc, Hà Giang)

    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  2. #22
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Quote Được gửi bởi dqvbinh View Post
    #20 Sài Gòn
    [IMG]http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile= data/p16/144585_dsc_3109_5789.jpg[IMG]
    Bác phơi từ bên kia sông Sài Gòn phải không? Mới có mấy năm mà TP mang tên Bác đã thay đổi nhiều và nhanh thật!

    Quote Được gửi bởi QuyRauXanh View Post
    Dạ thưa Bác, cũng không hẳn chỉ dành cho khách ngoại quốc. Nhìn chung chỗ này (theo em nghĩ) dành cho bất kỳ ai miễn là biết và hát được ca khúc "Money, Money, Money" của ban nhạc vang bóng thuở nào - ABBA đến từ Thụy Điển.
    Em cũng đã từng mon men đến cửa, nhưng ngặt nỗi, trước khi đi "giàn thiên lý" nhà em đã cảnh báo em rằng cái khả năng em và cái máy ảnh của em ra đê nằm là rất cao. Hơn nữa, hôm qua cửa người ta kiểm tra thì em lại không biết hát bài Money, trong túi chỉ có mỗi cái thẻ nhớ thôi, nên bị đuổi ra.
    Xin phép Bác vui một chút thôi ạ )


    #21 _ Thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc, Hà Giang)

    Bác quả là vui tính! Em thì không máu đỏ đen nên chả bận tâm đến nó, dù đi qua đôi lần...
    Ảnh Mèo Vạc đẹp ngất ngây bác ạ. Những làn mây trắng làm cảnh thêm huyền ảo. Tiếc là kiến trúc lại không khác gì dưới xuôi bác nhỉ!

    #22. Cầu Ninh Bình nhìn từ núi Non Nước - TP. Ninh Bình

    Được sửa bởi quangduy lúc 09:03 PM ngày 25-05-2012
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  3. #23
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Quote Được gửi bởi quangduy View Post
    Bác quả là vui tính! Em thì không máu đỏ đen nên chả bận tâm đến nó, dù đi qua đôi lần...
    Ảnh Mèo Vạc đẹp ngất ngây bác ạ. Những làn mây trắng làm cảnh thêm huyền ảo. Tiếc là kiến trúc lại không khác gì dưới xuôi bác nhỉ!

    Dạ, cám ơn Bác.
    Bác nói rất đúng, em cũng có cảm nhận đó. Thật khó có thể thay đổi được thứ tư duy đã ngấm vào máu: "Mặt đường" và "Nhà ống".
    Nói không ngoa, kể cả có cho xây dựng một ngôi nhà thôi, trong khuôn viên trên một diện tích bằng sân vận động đi nữa thì kết quả vẫn nhận được là một cái nhà ống, một thứ tư duy của đại bộ phận người Việt mình.
    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  4. #24
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    #23 _ Hướng đến khu đô thị mới Cái Dăm (Hạ Long, Quảng Ninh)

    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  5. #25
    Tham gia
    29-12-2011
    Bài viết
    38
    Hạ Long, Quảng Ninh đẹp quá

  6. #26
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    #24. Một góc Tam Đảo - Vĩnh Phúc (chụp lại từ ảnh 9x12cm cách đây gần 8 năm)

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  7. #27
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    Em cũng có ảnh Tam Đảo đây ạ

    #25 _ Một góc Tam Đảo (Vĩnh Phúc, ảnh chụp 2006)



    Bác @Quangduy, nếu không nhầm, em nghĩ ngôi nhà tường vảng mái đỏ trong hình của Bác cũng chính là ngôi nhà bên phía phải trong tấm hình của em. Không biết có phải vậy không ạ?
    Được sửa bởi QuyRauXanh lúc 10:54 PM ngày 26-05-2012
    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  8. #28
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Quote Được gửi bởi QuyRauXanh View Post
    Em cũng có ảnh Tam Đảo đây ạ

    #25 _ Một góc Tam Đảo (Vĩnh Phúc, ảnh chụp 2006)


    Bác @Quangduy, nếu không nhầm, em nghĩ ngôi nhà tường vảng mái đỏ trong hình của Bác cũng chính là ngôi nhà bên phía phải trong tấm hình của em. Không biết có phải vậy không ạ?
    Quá chính xác bác ạ! Ảnh của bác mà thêm tí mây trắng sương giăng nữa thì mới thể hiện hết cái đẹp của 1 thị trấn trên cao.

    #26. Một góc Sapa - Là Cai

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  9. #29
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    3,112
    #27 _ Hội An (Quảng Nam)

    CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ

  10. #30
    Tham gia
    16-08-2011
    Location
    Hai Phong
    Bài viết
    3,116
    Góp vui với các bác vài bức để thành phố - thị xã - thị trấn - thị tứ thêm vui

    #28- Bến phà Bãi Cháy (cũ) thành phố Hạ Long - Quảng Ninh


    #29- Một góc thành phố Hạ Long -Quảng Ninh


    #30- Vịnh Hạ Long qua đôi mắt kính
    ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!

Trang 3 / 125 Đầu tiênĐầu tiên 123451353103 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •