@Aimazi: mai chừng mấy giờ? nếu trễ trễ anh cũng muốn thử 31 ... hihi.
@Chip: thì thế, anh em nhà bác sĩ mừ.
@Aimazi: mai chừng mấy giờ? nếu trễ trễ anh cũng muốn thử 31 ... hihi.
@Chip: thì thế, anh em nhà bác sĩ mừ.
hihi! em cám ơn 2 sư huynh đã vào ủng hộ, loạt ảnh tiếp theo em chỉ resize và convert sang sRGB Jpeg chứ không bùa phép để cho người xem dễ đánh giá, riêng 1 số hình về kiến trúc và xe cộ thì em để fullsize.
Tất cả các ảnh được chụp với K100D super.
Mở đầu là thịt heo quay kho với nước tương và củ nén do em chế biến :D, thịt thì ở trong chảo và chảo thì để trên bếp, e để vậy chụp luôn chứ chẳng setup gì cả
tiếp theo em ra dinh Thống Nhất để thử thể loại kiến trúc xem thế nào, do hok có tiền mua vé vào cổng nên em chỉ đứng từ ngoài chọt vô thôi. Tình hình thời tiết lúc này thì trời có nắng nhưng mây trời thì ko đc đẹp cho lắm!
lang thang gần đó em thấy có 1 chú với gương mặt khá là ăn ảnh, thế là em chộp luôn
Lò dò bước vào khu bán vé vào dinh, trong này cũng có bán nhiều đồ lưu niệm nên em chụp được vài tấm sau đây
Bước ra khỏi khu bán vé và đồ lưu niệm gặp ngay chiếc xe mới cáu cạnh dựng phía trước cổng, em chộp luôn!
đang chụp thì bạn gọi rủ đi Đồng Nai chơi nên em quay về, trên đường về thì gặp chú chó này:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)