Hôm thằng bạn có khoe tấm hình siêu trăng, nên hỏi nó chụp bằng lens gì, "Samyang 500mm", vậy là mirror lens rùi.
-
Xong nó phang thêm 2 tấm chụp bướm với cua bằng 500mm nữa. Chà, có vẻ ngon đây.
-
Thế là mình cũng ra tiệm chơi con "Sấm Vang" 800mm mới nguyên !!!
Hôm sau, hí hửng đêm ra công viên thử. Bắn cỡ mười mấy phát, tấm nào cũng mờ câm mờ tịch, sai focus. Thôi, chết cha rồi, xem ra cúng quỷ thần 6 chai rồi. Buồn quá...
Đang lửng tửng, gặp tên Canon 5d Mark 2 với 500mm mirror nữa, tên này 5d mark 2, tripod hiệu mà lại dùng mirror lens sao ??? Mang cục tức trong lòng nhào lại hỏi: lens này anh chụp rõ không? Sao cái của em nó mờ câm? Hắn nhìn mình khó hiểu: "rõ lắm anh, chất lượng chấp nhận được". Hắn cho mình xem tấm hoa sen hắn mới vừa bắn xong (ngay trước mắt mình). Ừ, hình đúng là rõ thật !!! Chẳng lẽ, mình lấy nhầm cái lens đểu.
Đợi cho hắn đi, mình gắn cái lens vào lại (đợi hắn đi cho đỡ nhục!). Bắn thêm mươi phát, vẫn mờ. Bắn xa bắn gần... cũng vậy. Thôi rồi, lấy nhầm cái đểu rồi. Trong lòng thúi quắc !!!
Khoảng tiếng sau sực nhớ, đó là lens 800mm mà ! cái tốc ít nhất cũng phải 1/750 mới chống rung được chứ !!! Mà nãy giờ toàn chụp cây hoa lá, cái nào cũng bị gió đung đưa. Sao mình ngu vậy !? Thôi gắn vào tripod chơi lại... Ngoài trời có gió, con nhà nghèo xài tripod dỏm nữa chứ, gió thổi mà tripod cũng rung ! chán như con gián luôn...
Tăng tốc 1/3000, cho nó khỏi rung luôn, f8 không đổi được rồi. Phải bù lại cái ISO 1600 mới đủ sáng ! Bắn được 2 phát...
-
Bắn xong trong lòng nhẹ lại... vậy là do rung chứ không phải do lens... Hú hồn ! Nhìn cái bokeh lạ nhỉ, chẳng giống ai, hé hé...
Sau khi dùng, túm lại thế này: mirror lens cho cho chất lượng chấp nhận được, ảnh hơi soft. Giá rẻ. Chỉ mỗi tội hơi khó dùng ! Chắc có lẽ chưa quen, khi quen rồi chắc sẽ khá hơn... (bằng chứng là thằng bạn bắn quá đẹp !)
Các bác có hình chụp bằng Mirror lens vui lòng chia sẻ để anh em học hỏi, kham khảo và lăn tăn xem có nên mua hay không. Cảm ơn các bác.