Vậy sao thằng bạn mình chụp thấy bokeh tròn tròn đẹp thế !? Có khi nào mình bị PTS lừa tình không nhỉ !? ặc ặc...
Do cường độ sáng thôi bạn. nếu cường độ sáng đủ sẽ ko thấy cái đấy nữa đâu. đơn giản là cho tốc độ chậm đi thôi, lo gì
Cơ mà mình ko thích bokeh kiểu này lắm :( trông lạ lạ thật nhưng thấy nó thế nào ấy
Thích bokeh truyền thống hơn :p tròn tròn như kiểu này :p
A200 + min 24f2.8
Mấy hôm trước thằng bạn lại khoe ảnh sen với cái Samyang 500mm của hắn. Thế là mình lại tức muốn hộc máu vì có cái 800mm mà chưa có ảnh nào ra hồn ra vía với em nó... Bực mình đem mỗi em nó ra chiến đấu với tiêu chí "hôm nay thà chết không đổi lens" (mặc dù có cầm theo em 18-250 sơ cua). Hậu quả là em 800mm càng chụp càng mê...
Nhìn Bokeh lạ lạ chính là nó...
Bokeh tròn tròn vừa lạ vừa độc
Bokeh đặc trưng rất rõ nét trong tấm này
-
Thật ra, lens này không đến nổi "quá tệ". Em nghĩ mọi người nói nó bị soft là do DOF mỏng. Em đã kiểm tra lại DOF rồi, kết quả như vầy:
1. Khoảng cách tới mẫu 10m --> dof 0.07m (rất mỏng)
2. Khoảng cách tới mẫu 20m --> dof 0.29m (mỏng)
3. Khoảng cách tới mẫu 30m --> dof 0.66m (tạm được)
Các bác thấy là phải cách mẫu đến 30m mới được dof đủ xài, trong khi lại là MF !! Nên chuyện rớt nét là "như cơm bữa".
Hôm bữa cũng có vần đề về bokeh đạn bắn, thật ra không phải vậy, chỉ khi chụp xuống nước mới bị "bắn" thôi...
Nếu khống chế tốt bokeh thì em nó không những đẹp, lạ mà còn đem lại cảm giác huyền diệu...
-
Nãy giờ chắc các bác cũng đã ngán với bông hoa, em chuyển qua chụp người... hậu quả là "mê" em nó luôn...
Khoảng cách tới mẫu khoảng 25-30m (nhờ vậy mới chụp lén được chứ... với lại đủ DOF)
Các đối tượng này di chuyển, em phải lia máy theo...
Hình ảnh này có lẽ là điển hình của một nhiếp ảnh gia... anh đi trước với máy, vợ con lẽo đẽo theo sau... hố hố...
Nhờ dof mỏng, nên làm chủ thể như muốn bay khỏi hình...
Màu sắc bố cục ngon, chỉ tiếc bấm ngay lúc em nó nhấm mắt...
Chuyện hẹn hò
Vài cái trắng với đen cho nó lạ
--
Kết luận:
Lens 800mm của Samyang cho kết quả chấp nhận được. Loại lens này sẽ gặp khó khăn về DOF vì quá mỏng, phải ở xa chủ thể. Cộng thêm MF nên khó càng thêm khó. Dù sao đi nữa, nếu đã quen với em nó rồi thì kết quả không thể phủ nhận.
Ảnh chụp giống như tranh vẽ, ấn tượng lắm bác Cantho_ à. Bác có hình em nó khi cắm trên máy thì up lên đi, em tò mò không hiểu em f800 lắp trên máy trông thế nào.
Mượn tạm cái hình trên NET cho bác...
Cầm quả này thì không ai nghĩ là đi chụp trộm rồi, trông như kính thiên văn vậy
:-ss Lens khủng bố, đem đi chụp thì oai phải biết ) he he. Chơi mấy đồ này vui ra phết !
Nhìn ngầu zã man ! Nhg chất ảnh k nét lắm nhĩ ..
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)