Nhìn thấy bác up ảnh mà thèm đi du lịch quá, đợt này em bận mờ mắt hic hic
Nhìn thấy bác up ảnh mà thèm đi du lịch quá, đợt này em bận mờ mắt hic hic
Áp má, kề vai, nín thở, bóp cò.
có tiến qua đây chơi chuyến !
Sang giữa tuần tới em đi du lịch rồi nên nghiến răng làm con 24-105 chiến cho đa dụng, chưa test đc nhiều
Áp má, kề vai, nín thở, bóp cò.
Ka ka, 2 cái sau em tiếp bác được, chứ món đầu gấu nhà em thịt, mua lens đã phải nghiến răng lại còn phải nó rẻ mới đau chứ, thế mà khi chụp lại đòi, em thích chụp bằng lens kia hơn keke.
Lần này em đi tour 5 ngày nên chắc đi suốt, ít có thời gian nghiền ngẫm như tự túc nên mới phải nghĩ đến em 24-105 này đấy bác pbvhp ạ
Áp má, kề vai, nín thở, bóp cò.
Chúc mừng bác Hkoi đã trở về với rất nhiều sản phẩm cùng 24-105 "thần thánh".
Kiến trúc bên Hàn Quốc cũng đặc trưng bác nhỉ. Với cả màu lá cây cũng khác ở VN mình. Nói chung là đẹp.
Bác tiếp nữa đi...
Cảm ơn bác pbvhp đã động viên ảnh chụp với kit "thần thánh" ke ke...
Hàn Xẻng mùa này là mùa thu nên lá cây bắt đầu chuyển màu, tuy nhiên em đi đầu thu nên lá chưa thật sặc sỡ mới cả dân mình và dân Tàu khựa sang đông nhung nhúc toàn người là người, muốn chụp cảnh không cũng khó.
Em thêm mấy ảnh ở đảo Jeju (đảo này đẹp về mùa xuân hơn)
1#
IMG_5728 by HKoihp, on Flickr
2#
IMG_5740 by HKoihp, on Flickr
3#
IMG_5742 by HKoihp, on Flickr
4#
IMG_5723 by HKoihp, on Flickr
5#
IMG_5724 by HKoihp, on Flickr
Được sửa bởi HKoi lúc 08:05 AM ngày 17-10-2015
Áp má, kề vai, nín thở, bóp cò.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)