toankiss5 : 2 bác ạ.ko bít có phải bác đi theo khóa tu nghiệp sinh cách đây 3 năm ko ạ.Bác bít 1 cậu tên Hoài cũng người hp,1 tuần nữa cũng về ko ạ
toankiss5 : 2 bác ạ.ko bít có phải bác đi theo khóa tu nghiệp sinh cách đây 3 năm ko ạ.Bác bít 1 cậu tên Hoài cũng người hp,1 tuần nữa cũng về ko ạ
Biết.ở cùng với mình mà.7/6 về đến sân bay nội bài.bác quen Hoài ah.tên gì nhỉ.mình nhắn với nó cho.
Em chịu chi cho cai flash khoảng 3-5tr thôi
Bác đang ở Nhật à, nhìn mấy cái hình lại thấy nhớ nước Nhật quá, ngày xưa em cũng ở đó 1 thời gian, xin phép bác treo lên đây mấy tấm lưu niệm cho đỡ nhớ, chắc bác ở đó lâu cũng giẫm chân lên những nơi em đi qua rồi. Hồi đó còn nghèo chụp = máy film compact rửa ra hình rõ nét là cũng hạnh phúc lắm rồi. Hình ảnh lưu niệm mấy chục năm sau nghía lại mới thấy giá trị bác nhỉ.
#16: Cố đô Nara
#17: Port of Kobe: panorama compact đua đòi ngược sáng tí :-)
#18: Hoàng cung Tokyo: chỉ được đứng ngoài ko cho vào trong tán cháu gái Nhật Hoàng.
#19: Lưu học sinh VN đi chợ vòm Motomachi-Kobe
#20: Seiun Maru Trainning ship at port of Kobe: nghịch compact + đèn nhại
Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười, hahaha....
Chắc bác sang Nhật lâu rồi.còn em thì cũng sắp về.hi.gặp nhau trên diễn đàn rồi.ai ngờ có nhiều cái để nói nhỉ.mà thôi.em với bác lập cái topic khác nóichứ nói trên này anh em hải phòng chém chết.mình lạc đề. Bác tâm sự với em ở mục gửi tin nhắn nhé.
Tầm 3 tr có cái flash nào ngon bổ rẻ không mọi người.dân chơi không sợ mưa rơi.
Nhưng mình sợ ướt lắm.ngon bổ rẻ là ok
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)