Tấm #35 bác Toankissx5 bước sang phải 2 bước chụp tán cây xanh và con đường, bỏ cái gốc đi mình nghĩ sẽ đẹp hơn nhiều, cái gốc cây che mất độ sâu của con đường và độ xỏa của tán lá, nhìn hơi tức mắt.
Tấm #35 bác Toankissx5 bước sang phải 2 bước chụp tán cây xanh và con đường, bỏ cái gốc đi mình nghĩ sẽ đẹp hơn nhiều, cái gốc cây che mất độ sâu của con đường và độ xỏa của tán lá, nhìn hơi tức mắt.
Mình ngại up ảnh lên flickr vì đang dùng facebook rồi, có vài tấm góp vui thôi, tấm này đánh đèn beauty dish chếch 30 độ bên phải camera, thông số 1/80 F4 hay sao đó, Gear: 40D Tamron 17-50 focal ở 17, đèn speedlight Nissin 622 cắm trên trigger chân cơm.
các bác đăng ảnh nhớ đánh số theo topic nhé,chứ đừng tự đánh số không theo qui tắc hay không đánh số nhé,cám ơn các bác vì đã đăng ảnh,lần sau có ảnh hay lại đăng nha.
ảnh này của bác có sắp đặt hay chớp lấy chụp.vì thấy có mấy người đều chú ý vào máy ảnh.
ảnh này số 42 nhé,ảnh mới nhất
Được sửa bởi toankissx5 lúc 11:56 AM ngày 31-05-2012
#40 Mình chụp mái che của sân bay Liên Khương Đà Lạt. Đây là sân bay mới xây dựng nên còn mới.
Thông số:
Máy Canon KissX3
F-stop: f/10 (cái này đóng khẩu lại cho nét và lấy đc nền xanh trời)
Exposure time: 1/200s
ISO 100
Focal lenght: 18mm
WB: Auto
Thực ra thì cho thông số rồi thì các bạn cũng không thể nắm bắt đc. Quan trọng nhất là đo sáng và thói quen dùng ống kính gì nữa. Nếu mấy bạn dùng ống có độ mở khẩu lớn về đến f 2.8 thậm chí chơi ống 50 1.8 là loại ngon bổ rẻ thì có nhiều ảnh đẹp hơn nếu chỉ chụp với ống kit. Ống kit chỉ chụp đẹp khi bạn đã nắm rõ đc các thông số và điều khiển đc máy.
Tớ thì gần 1 tháng nay do bận công việc cũng ít chụp, giờ về nhà rồi thì chắc sẽ lại có vài tấm khoe anh em. Trong lúc chờ đợi thì tớ up lại bộ ảnh " tìm lại giấc mơ" cho anh em góp ý. :d
Mẫu : Phương Mai
Local : Hải Phòng - Maxim cafe
#42 Có đôi khi em nhớ về :
#43 Nơi em và anh quen nhau khi xưa
#44 Tất cả dường như mới chỉ là hôm qua
#45 Em vẫn nhìn về nơi đó, nơi có hình bóng của anh vẫn trong em
#46 : Em nhớ có lần em hỏi anh : sao anh lại thích uống thứ đắng ngắt vậy?
- Vì nó giống như socola của tình yêu, Anh muốn ngày nào cũng là ngày tình nhân để cho anh yêu em nhiều hơn.
- Ghét quá, chỉ giỏi nịnh. Vậy sau này nếu gọi thì phải thêm nhiều sữa cho ngọt ngào, và để em cũng uống cùng anh.
Em nhớ sau lần ấy, khi nào vào quán anh chỉ gọi một đồ uống duy nhất - sữa cafe ...
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
nhiều người cũng hỏi thông số lắm anh,nhưng ngẫm lại cho cùng thì cũng tuy ống,thời tiết,độ sáng tối của hoạt cảnh nhỉ.địa điểm và thời gian khác nhau bắt buộc phải thay đổi thông số,để cho bức ảnh có màu giống với thực tế.Tóm lại là liên quan đến rất nhiều,Tốc,khẩu.iso.con người,trường phái,nghệ thuật mà.muôn màu vạn trạng.
Anh em bố chụp gái hả,HyperVN bác này có ý kiến như vậy,anh em thấy sao,em chưa thiên về cái nào hết,chắc vài tháng nữa nghiêng về 1 phía,thiên về 1 cái cho tập trung.
Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)