@Thiện xạ: Vẫn tuyệt! Nhậu cứng thật, bái phục huynh!
#15
@Thiện xạ: Vẫn tuyệt! Nhậu cứng thật, bái phục huynh!
#15
Học Hỏi... Tìm Tòi... và Khám Phá
Cũng chỉ hơi ngà ngà thôi....:-)
#16.
#17.
Không biết nói gì thôi thì chỉ biết xong rồi và cuối cùng thì mà thôi !
Càng ngày càng không hài lòng những gì đã chụp
Lâu rồi em ko về thăm mái nhà xưa iu vấu, thấy các huynh vẫn rất phong độ như thuở nào, và hình ảnh trau chuốt hơn rất nhiều, nên rất vui.
Đặc biệt là vui hơn nữa khi thấy Thiện Xạ Huynh lại có thêm một ngôi biệt thự mới thật nguy nga tráng lệ. Vui lắm!
Em nghe phong phanh đâu đó rằng có một chầu gì đấy mà vẫn chưa thấy gì đấy ah
Thôi, lâu ngày về thăm nhà em cũng có chút quà gọi là...
(ảnh chụp =film, post trực tiếp từ file scan từ film, ko PTS)
#19: Nhớ các bác...
Được sửa bởi VISHWA lúc 03:55 AM ngày 13-05-2012
Vẫn là film:
#20: Nắng Sài Gòn... em đi mà lẻ bóng...
Được sửa bởi VISHWA lúc 03:55 AM ngày 13-05-2012
@All: Nhà mới là nhà...mở của anh em...cơ nhỡ, trót nghiện ngập mà, có phải là nhà riêng đâu hề hề...
@Sám Cô, Hippo & Ravamuba: Số vất vả lưu lạc, rượu chè nên không ăn tân gia được. Nghĩ cũng tội...
Thương cho 2hiu hôm qua bỏ ra gần 1000 Obamas xây nhà, thiếu tiền kêu Toyota PMH đến tháo cái dynamo chiếc Camry mới cảo bán lấy tiền làm cho anh em nhóm có nhà mới, hic hic:
@Ravamuba: Đã nói là 2hiu thiếu tiền mặt, Toyota nó không chịu trả thẻ nên đành tháo cái dynamo zin bán đổi cái hàng Tàu ráp vô. Có hai mẫu chứng kiến:
Nói đùa cho vui thôi, đã có Sám Cô hứa bảo kê từ xa rồi mà lo gì, hề hề...
#20.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)