Cám ơn anh Thạnh. Ảnh đẹp lắm dù anh không thích chụp landscape lắm. hy vọng ãnh sẽ thích chụp sau vài lần ofline voi anh em
Cám ơn bác Phong và Đoàn. Hình đẹp là nhờ cảnh đẹp đó máy bác. Hai bác mà tham gia offline đợt này thì thread chắc chắn sẽ có nhiều ảnh đẹp
Đây là 2 nơi mà nhóm đã đi hôm nay. chủ yếu mọi người vào chụp hoa thôi
P3- 03
Cổng Vườn hoa Đà Lạt
Thung lũng vàng
P3-04
P3-05
Được sửa bởi AdamVo lúc 10:14 PM ngày 13-05-2012
@tous:
Xem các bác off mà thèm quá, chỉ vào xem không rồi ra thì "kỳ" quá, vậy xin được tám vài câu cho vui:
-25 năm trước tôi cũng có tới Đà Lạt một lần, cũng có một bộ ảnh kỷ niệm, nhưng là do thợ chụp, tôi còn giữ tới bây giờ (nếu là do tôi chụp thì vứt ngay lúc đó rồi...), hồi đó hoa cỏ không có gì thu hút với tôi..., vật "kỷ niệm" mà tôi mang về từ Đà Lạt là một khúc gỗ dầu, hồi đó tôi thấy hiếu kỳ với khả năng bắt lửa nhanh và sức cháy mảnh liệt của nó... nếu bây giờ mà tôi có cơ hội "lên Đà Lạt" thì...
- cái vụ lái xe đêm, tôi cũng xin góp chút "ý": lái đêm rất khó buồn ngũ, có lẽ do bản năng tự nhiên, nhưng cũng có nghĩa là sẽ có lúc ta buồn ngũ, người lái phải nhận ra được lúc mình "bắt đầu" buồn ngũ, và tuyệt đối đừng có "ráng", với tôi thì "cách duy nhất để trị buồn ngũ là phải ngũ", ngay khi cảm giác buồn ngũ đến là phải tìm chỗ dừng... để ngũ, khi ta dừng xe lại làm cốc café chỉ là nghỉ ngơi thư dản cho bớt mỏi thôi, chứ không hết buồn ngũ được, không tin cácb bác thử xem, mà thôi xin đừng thử ạ...
-Bác Toan bớt lo ạ ; Minh đã phone lên phương án chống vu ngủ gật với bác Đen rùi .
Đẹp !
-Ui ! Sư huynh Qthanh !
-Bác AdamVo chụp landscape rất sinh động
-Bác Qthanh đợt này có quá nhiều ảnh đẹp ! Chúc mừng sư huynh nha !
The Quiet Garden
( 21-24-50-70-200 ) L
@Phong KTVT:
-Hôm nay cháu có dịp chính thức ra mắt "chú", chúc chú vui mạnh !
-Không hiểu sao bạn Trân lại gọi bằng "anh", nhìn hình thấy tóc bạc trắng cả rồi mà... (cháu với bạn Trân ngang ngữa, chưa biết ai nằm ngữa!!!), gọi chú thì hợp hơn nhỉ? bây giờ chú đen gọi bằng anh thành ra cháu bị "lọng cong", mong chú thông cảm...
-Thú thật với chú là từ những bức ảnh đầu tiên của chú, cháu đã nhận ra "cao tay" rồi, thế rồi có những lần chú dưa lên hai ảnh "gần như nhau" và đặt câu hỏi... làm cháu nghĩ ngợi xa xôi, rồi dè dặt... thiệt là không phải lẽ, quan sát khá lâu, uốn lưỡi năm bảy lần hôm nay mới dám lên tiếng, chú bỏ qua cho...
@adamvo:
Thớt mới của bạn mà tôi không có ảnh góp lại vào tám lung tung, xin nhận lỗi ạ!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)