Ảnh chụp sáng hôm qua bằng D90 & kit 18-105.
_DSC8627_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
_DSC8626_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
Ảnh chụp sáng hôm qua bằng D90 & kit 18-105.
_DSC8627_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
_DSC8626_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
Ban đầu em có ý như bác đã thử nhích góc chụp xuống để né cái thuyền phía trên nhưng không thể...vì rác.Cái phần dư lại có duyên bác ạ,crop phần đó đi em lại thấy ảnh bị trơ và không đẹp(theo mắt nhìn của em).
Thấy vậy chứ địa hình không cho phép mình chụp đúng ý được mà con 70-300 em lại không mang theo.
_DSC8634_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
Được sửa bởi Thang Le lúc 03:11 PM ngày 13-07-2019
Cũng 18-105 VR đay ạ, công nhận lens này đa dụng góc rộng toang hoác. Xa có gần có, chụp thiếu sáng hơi yếu nhưng mà vẫn dùng được
Trời trong,mây trắng như vầy con Tokina 116 chưa chắc chụp đẹp bằng nó...
Nắng đẹp D90 và 18-105.
_DSC8588_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
DSC_0083 by Khanh Nguyen, trên Flickr
đêm thành phố
Ho Chi Minh City by TUANKUDO, on Flickr
Trôi xa quá...
7K1_1070 by Bao Pham HP, trên Flickr
@NBR: Em nghe nói bác tuột cảm xúc...Bác xúc con 105 E đi!
_72K3774_00001_01 by Thắng Hoàng, on Flickr
@ThangLe: con đó vào tay em đảm bảo nằm tủ suốt, phí cái lens tốt bác ui
Hình như bác cũng nghỉ ngơi, thư giãn khá lâu rồi ?
7K1_1598 by Bao Pham HP, trên Flickr
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)