Ha ha...Có vẻ như bác rành về bà này!
Mình còn nhớ khuôn mặt bà ấy với môi (dưới) trề chắc do hết răng.Vừa đạp xe mình vừa nghĩ mông lung bà già móm này mà chụp đen trắng chắc rất ấn tượng.Với độ tuổi bà (U80) mà leo cầu Bình Triệu không cần dắt bộ là quá siêu rồi.Thùng hoa sen phía sau chắc là sen nhà trồng vì mình thấy cánh sen không đẹp lắm(theo kinh nghiệm chụp sen).Giỏ xe đằng trước bà chở đài sen...Ảnh đó mình chụp với tiêu cự 105mm,phải chi lúc đó cầm theo con 70-300 thì ảnh cô đọng hơn,khỏi phải crop nhiều...
Dân buôn bán nói chung có nhiều kiêng kị bất thành văn nên mình ít khi chụp lém.
Cứ trên cầu bắn xuống cho phẻ,không đụng chạm ai...Chỉ phiền là đang mùa world cup dể bị hiểu lầm
_DSC0102 copy by Thắng Lê, on Flickr
Deo Ngang-29 by TUANKUDO, on Flickr
On the way-4 by TUANKUDO, on Flickr
không có thời gian cầm em này đi sáng tác :-(
bùn
Anh đẹp quá các bác
My portfolio => https://kavyar.com/aukfsswbvfm3
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)