_DSC0467-1 by Thắng Lê, on Flickr
Đã chơi thì phải dzui và ... sướng bác Thang Le ui !
Ví như đi chụp và post hình lên đây rất dzui, còn cắm con 18-105mm rất sướng... hihi
7K1_1267 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Ảnh đó thực tình em chụp rất vội vì sợ con chim bay,và không tin lắm vào con lens này trong tình huống này(bố cục con chim không chuẩn)còn vụ "cạnh dưới và góc trái" em thấy để vậy cũng ổn,có vậy mới thấy được nắng vàng tương phản với trời xanh kk.Nói thêm là em có xóa bớt sợi dây câu+lưởi câu tòn ten trên cành rùi.
Mấy hôm nay có thả hoa đang,chắc sợ tốn tiền điện nên hạn chế mở đèn làm em không phơi được tấm nào.
Hoa Dang 2018_Panorama1 by Thắng Lê, on Flickr
Được sửa bởi Thang Le lúc 09:22 AM ngày 26-05-2018
Ok bác, thẩm mỹ mỗi người mỗi khác bác thấy đẹp là vui rồi !
Tuy nhiên mình cũng thấy thích dáng của nhành cây và con chim cũng như tương phản sắc màu, as nên đã phóng to ra (xem trên đt thôi) nhằm làm mất cạnh trái và phía dưới thì thấy cũng rất đẹp, và vẫn có nắng vàng tô điểm trên nhành cây chim đậu để tương phản với trời xanh của bác...
Như mình đã nói, mỗi người mỗi ý cứ vui là được bác nhé !
Lên cùng bác cho xôm nào...
Trước tiên em trình bày với bác rằng anh em mình không cần phải "rào trước,đón sau",cứ thẳng thắn thế em thích,không dể nghe được lời góp ý từ người khác(đặc biệt trên đây!)...Cứ cầm máy lên chụp,không cần quá đắn đo để mất khoảnh khắc rồi hối tiếc.
Em có cảm tình với cái cây đó.Đây là ảnh em chụp bằng Tokina 116.
_DSC0418 by Thắng Lê, on Flickr
Con lens này cho tia không gọn gàng như 18-55...
_DSC0496 by Thắng Lê, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)