Em cũng nhớ hồi bé nên mua mấy em về nuôi thôi chứ em không nuôi để đem đá cá, cá cũng là chọi Thái nuôi cảnh chứ không phải cá chọi đánh xóc đập như ngày trước của Nghi Tàm bác ạ. Lúc đầu bể có 1 tấm kính ngăn nhưng chụp 1 lúc thấy mẫu diễn cứng quá thế là bỏ kính ngăn cách để mẫu diến được tự nhiên hơn. Sau khi bỏ kính thì mẫu diễn hăng hẳn lên, thỉnh thoảng em phải can nhưng sau buổi hôm đó thì xiêm y tơi tả. Lại sắp tới mùa rồi, năm nay chắc em lại đi tuyển mấy mẫu về chụp tiếp. Mà em thấy HN toàn nhập cá chọi Thái từ trong đó ra mà, bác ra hàng cá tuyển 2 mẫu hôm nào rảnh lôi ra chụp cho vui. (Gợi ý là tuyển cả mẫu trống và mái cho thể loại tình cảm lãng mạn nữa còn tuyển 2 trống chỉ có action thôi