Khủng phải là 50f1.
Hồi trước có bác bên xóm bán có hơn 3 nghìn, ko biết giờ em nó nằm đâu, f 1 sáng hơn mắt người)
Khủng phải là 50f1.
Hồi trước có bác bên xóm bán có hơn 3 nghìn, ko biết giờ em nó nằm đâu, f 1 sáng hơn mắt người)
5D3 + 35S + 85L + 600EXTR
Flickr
tìm mãi mới lại thấy bài của bác
em nhất định sẽ có ngày em rước em lens này về
cám ơn bác vì tình yêu của bác dành cho em nó
Siêng tập tạ thay vì mua Tripod
Tập ngồi thiền chắc là khỏi chống rung.
Digic II and Fix
Quả thật, đã dùng 35 1.4L rồi thì rất phê! Tuy nhiên, mình khách quan thấy thế này. Em 35L này bị viền tím hơi nặng ở f1.4. Nếu lắp trên FF thì hơi rộng quá khi chụp chân dung. Chụp chân dung khi tiến gần mẫu quá dễ làm mẫu mất tự nhiên! Nếu dùng chụp đường phố, phong cảnh thì quả thật quá tuyệt vời! Không phải tự nhiên mà em nó được liệt vào holy trinity!
lens này đúng thật là đáng đồng tiền bát gạo. hi. Mơ ước của em...
Hihi..giờ e tham gia vào gia đình 35 với bác rồi nhé :")
cần 1 lối thoát......
Lens nào khẩu to mà chẳng viền tím, nhất là khi chụp ngược sáng, 85L2 còn viền tím hơn cả 35L
Đọc rất nhiều comments trong box canon này, ai cũng kêu lens 35L này wide quá, chụp chân dung thì phải tiến gần, làm mẫu mất tự nhiên, rồi chụp chung với hội, làm kì đà cản mũi. Ngớ ngẩn thật, chụp ảnh là 1 quá trình tương tác giữa ng chụp và đối tượng, ng chụp tương tác tốt, giao tiếp với mẫu tốt, tạo không khí thoải mái khi chụp thì dù lens có dí gần sát mặt, mẫu cũng diễn tốt, chụp ko tốt lại đi đổ lỗi cho lens, cho mẫu... trong khi đó ng chụp lại là chính mình, buồn cười.
công nhận nhìn ảnh 35 1.4 mà thích mê hix hix
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)