Hò hẹn mãi, cuối cùng thì nhóm mê ảnh Quảng Bình cũng tụm lại được. Các thành viên đã đến, đã trở về và đã ở lại từ những vùng đất khác nhau. Họ là những bankers, người làm tài chính, luật sư, người làm giảng viên, quản giáo...Họ đến từ những nẻo đời khác nhau nhưng có chung một niềm đam mê vật vã với nhiếp ảnh và hơn thế, có chung những yêu thương, những nỗi niềm trĩu nặng giành cho vùng đất này. Họ đã " dùng ống kính để ngọng ngịu phát ngôn tâm hồn mình", họ hoàn toàn không phải là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, phần lớn những "tay máy" được sinh ra, lớn lên hoặc có nhiều ký ức về vùng đất này, và những tấm ảnh, góc nhình của họ chưa hẳn đã là xuất sắc nhất nhưng lấp lánh rất nhiều cảm xúc, ký ức và những mong ước xa xăm lắm cho QB.
Họ đã ngồi rất lâu nơi quán nước mía bên vỉa hè, nhìn tượng Mẹ Suốt dưới nắng chang chang đầu hè và xa tít phía bờ Bảo Ninh bên kia, một tháp chuông nhà thờ như bồng bềnh trôi trên sóng nước Nhật Lệ. Ý tưởng lập một topic mới ra đời.
Topic này hy vọng sẽ đem đến cho người xem những bức ảnh mới, những góc nhìn mới, những hành trình mới về vùng đất này, "Quảng Bình: những nẻo đường chang chang và lãng mạn!"









Reply With Quote





