Hà Nội mùa này...
Hà Nội mùa này...
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Ảnh Hà Nội em thấy lúc nào cũng lặng lẽ thậm chí hơi ảm đạm là sao. Toàn ghế đá, hàng rong, Long Biên, xe đạp,chật vật mưu sinh.... Có bác nào cho em mấy kiểu tươi mới, tràn trề nhựa sống đi ạ.
Auto focus thì làm sao mà xóa phông được
hình ảnh HN sao mà lặng lẽ thế này...
Mời bác qua đây ạ http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=157476
#19-4:
In God We Trust
hà nội đẹp thật nhất định phải ra chơi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)