Đồn nhãm vẫn chỉ là đồn, thực tế thì nó trái ngược.
Mình chỉ cần ảnh thực là đc chứ ko nghĩ phải đòi hỏi là chụp tối hay sport gì sất hehe,vì thực tế nếu mình mà có máy now mình sẽ loăng quăng chụp mấy thứ linh tinh mình thích chứ ko nghĩ là sẽ phải chụp theo 1 cái gì đó mà ai đó đang đợi để xem khả năng của máy,vì khi đã mua rùi thì sớm muộn sẽ có cơ hội dùng đến sức mạnh của máy thui và cũng xác định chán rùi (trong cùng level ko có đối thủ chẳng hạn ;))) ) , ko đổi chác như đôi dép đc (mình ko nghĩ mình sẽ mua 36Mp/4frames/s về chụp sport dù chụp đc 10Fr/s thì cũng ko bgio chê ;)) )
Còn đẹp xấu của mấy ảnh dạng này mình nghĩ nên xét về "khả năng tái tạo màu sắc ..vv) của máy trong tấm hình chứ ko nên "soi " vô cái gọi là "bố cục " nội dung...hay tốc,khẩu...tay nghề...mệt đầu lắm,có lẽ vì vậy nên các bác Nik ít ỏi có máy sớm mới ko mạnh dạn up hình cũng nên ( vì sợ nhiều bác ko thiện chí nhẩy vô đâm chém so kh/năng rùi máy móc vớ vẩn này nọ ...)
Đúng là các bác Nik đang có máy đều có vẻ điềm tính thật,chẳng quan tâm kệ cãi nhau bàn tán xôn xao,cuối cùng toàn mấy ông chưa có máy như mình vô chém như thật haha...
cactus
pác nói vậy cũng mâu thuẫn quá :| có máy không up hình vì sợ bị chém :| vậy thì không máy và đang không có góc ảnh thì cứ chém thả giàn :-?
Vả lại up hình trong topic dạng "góc ảnh..." là để chém nhau àh :-? nói chung mong pác đừng giữ quan điểm đó khi cầm được D800E nhé :D Have fun !
Hehe,bác đoán ngược về em mới chết. Em cái gì cũng thích chơi nhưng mà cái này thì lại chơi rất tiết kiệm,hiệu quả luôn được ưu tiên hàng đầu ah ,phương châm gốc của em là " chơi tối đa trong mức giá tối thiểu có thể" cho đén thời điểm này ,bao năm chụp choẹt,em có mỗi con Tamron 17-50/2.8 và 80-200/2.8 đẩy đời 1 ,và qua D200 rùi D300s .Kết quả là số ảnh em bán ra toàn trên mấy cái Lens rất cơ bản đó,Em ko nghĩ mình "dám" chơi lắm ,dù tiền ko phải là trở ngại Lớn cho lắm.Giờ phút này khi D800 ra em đợi nó 2 năm nay rùi nên em mới quyết cho đi hết thẩy những gì ko thuộc phân cấp D800 để làm 1 bước Upgrade lớn cho 3-4 năm tới.
Nói có thể các bác ko tin nhưng em ko biết gì về PTS ,Lightroom... Ngoài ABC như crop,sáng tối,contrast...mà làm kiểu đó em thấy toàn mất chi tiết nên thà em để vậy ko làm luôn.Chụp về 100% cho tất vô HDD khỏi chỉnh sửa...khi nào có hợp đồng thì mang qua Lab nhờ họ làm dù đôi khi ko thích vì họ toàn làm theo ý họ thui ;((
Em vào đây đương nhiên là muốn Mục sở thì sức mạnh của cái em đang tìm được thể hiện bằng ảnh ntn chứ ko phải trên thông số,mà như thế thì chắc là phải ảnh gốc rùi,có pts thì cũng chỉ tí ti chứ tùm lum rùi thì bác chụp G10 pts up lên xóa ECIF nói D800 cũng ngon ngang cơ ah ;)) ,vì cái file ảnh up bé tí ti ah.
Hơn nữa để em nghĩ phần lớn mọi ng vào đây là mong xem ảnh so tài của 2 em M3 -D800 chứ ko hẳn vào tìm" ảnh Đẹp" ạ,vì đã có ai có time mà đi sáng tác đâu .
Ps: Em cũng rất thích chơi máy ,chơi thiết bị cơ mà xét thấy chưa đủ tầm ,vì những thứ mình thích quy ra "Sữa "cho con cũng hơi bị nhiều,chắc đủ nuôi cả "vườn trẻ" ah ,em thích toàn thứ mắc tiền nó mới đau.
Thân!
cactus
Hik,kể ra vợ em mà thích cái gì đó đắt tiền thì có khi em mua cho bà ý 1 cái như handbag chẳng hạn,rùi tự đi mua cho mình cái D3X với 1 đống Lens khủng ,thế là xong khỏi lăn tăn,nhưng dằng này vợ em chẳng thít gì xa sỉ ,cũng ko trang sức luôn,nên em mà sắm cái gì to to cá nhân thì thấy hơi ko phải lắm hehe.
Đùa bác tí cho vui,em thấy D800E đúng cái dreaming camera của em,hơn cả cái em mong đợi ở em nó từ trước khi nó ra,lại trúng phóc giá em đoán nên chẳng có lý do gì lấy D4 nữa,D4X thì còn xa lém.
cactus
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)