Trang 81 / 85 Đầu tiênĐầu tiên ... 31717980818283 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 801 đến 810 / 843

Chủ đề: Pentax K-01 và quân bài Joker

  1. #801
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Cỏ xanh êm ái
    Mọc trên lối đưa bước chân em về


  2. #802
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Đây là nơi mà mỗi lần mua máy film mới tui phải lượn qua để test, thật đáng tiếc test 2 lần mà lần nào cũng thất bại.

    - Với con Lomo LCA thì quan sát không cẩn thận để 1 cái xe chạy qua chắn hết tầm nhìn.
    - Với con Fujica Super Six thì mắt mũi tèm nhèm làm sao lấy nét hỏng (thật không hiểu vì sao luôn vì đứng cách khoảng 4, 5m lấy nét ra vô cực rồi lại bị mờ)

    Thế là trong lần mua lại con lens DA 40 F2.8 lmt để gắn với chú Pikachu K01 lại quay lại nơi đây. Cảnh còn đó mà người không còn, quán vì có covid 19 nên hình như kinh doanh không được đóng cửa mất tiêu, nhớ lần đầu đi qua nhìn thấy buộc phải dừng lại vì ngoài dàn lá thả xuống lại có mấy con cub, bên trong người ta đang uống cafe hay ăn món gì đó nhìn rất hay.



    Lượn 1 hồi ra mấy con đường cây xanh rợp đường rất mát mẻ

    Được sửa bởi alexa lúc 12:02 AM ngày 03-11-2020

  3. #803
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    tui thường bị thu hút bởi đường nét và hình khối lặp lại liên tục. Rất nhiều lần giống như bị hút vào 1 bức tranh hay hoạ tiết trang trí cầu kì. Bữa kia đi dọc bến Bạch Đằng với pikachu K01 + 40 F2.8 lmt phát hiện ra ở 1 góc từ dưới lên hàng loạt cửa sổ của 1 khách sạn giống như pattern lặp lại liên tục thế là chộp 1 tấm. Do góc chụp nó méo nên về nhà mở điện thoại lên kéo ngang kéo dọc trong tính tăng perspective mới thấy thẳng thẳng 1 chút. Ngẫm thấy mí người chụp kiến trúc giỏi thật


  4. #804
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968

  5. #805
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Từ ngày vợ tui mua được cái bình bông về là lúc nào tui cũng hóng xem tuần này vợ mua hoa gì, đợi nó nở để tranh thủ vài tấm test lens, mà con DA 40 F2.8 lmt này khoảng cách lấy nét gần nhất của nó là 40cm lận, không như con 21 F3.2 lmt tầm 20cm nên dí sát được chủ thể chụp.

    Thui cũng đành nghĩ được cái lọ thì mất cái chai, làm gì có con lens nào siêu mẫu như 40 F2.8 lmt nên vẫn hài lòng, muốn dí gần hơn nữa thì tui mang con Olympus E-M1 ra cắm lesn MF vào chụp vẫn ổn. Mà tui đang mê mệt 40 F2.8 lmt nên có nhiêu xài nhiêu

    Được sửa bởi alexa lúc 11:34 AM ngày 05-11-2020

  6. #806
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968

  7. #807
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Sáng chủ nhật rồi tui tranh thủ vác theo Pikachu loanh quanh để tiếp tục có hình cho topic.







    Được sửa bởi alexa lúc 12:05 AM ngày 10-11-2020

  8. #808
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Nhã Nam mới mở cái nhà sách khá là bự ngay vòng xoay Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh. Bên trong nhà sách có 2 tầng, tầng 1 thì có sách và khu cafe, tầng 2 thì khá rộng, bày sách + đồ chơi + lưu niệm khá hay. Tuần trước tui dẫn con trai lớn vào lượn 1 vòng ra có 1 đống hình linh tinh vì sở thích của tui là chụp linh tinh






  9. #809
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Nhà sách tiếp tục (p.2)











    Được sửa bởi alexa lúc 09:26 AM ngày 12-11-2020

  10. #810
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Tới hôm nay thì tui hết hình trong nhà sách rồi, còn chút hình đường phố ủn lên luôn, cả tuần bận chỉ mong cuối tuần có lúc thảnh thơi vác máy lượn lờ






Trang 81 / 85 Đầu tiênĐầu tiên ... 31717980818283 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •