Trang 84 / 85 Đầu tiênĐầu tiên ... 347482838485 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 831 đến 840 / 843

Chủ đề: Pentax K-01 và quân bài Joker

  1. #831
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Sau 2 ngày họp mệt mỏi đầu tuần cuối cùng cũng nhận task về làm, cũng là lúc tranh thủ xíu quay về với Ricoh - Pentax ^^!

    Bữa thứ 2 có một chiều hoàng hôn rực cháy luôn, trời đẹp lồng lộn. Thật may mắn vì lúc đó tui có mang theo con máy ảnh GR. Lúc sáng khi cho đồ vào balo đi làm, tui có mang thêm 1 cuốn sách tự nhủ là buổi trưa ăn xong sẽ mang ra đọc vài trang rồi nằm ngủ 20' cho tỉnh để đầu giờ chiều đỡ lơ ngơ. Mà người tính hổng có được như trời tính. Bình thường mùa covid anh em làm việc ở nhà, khong hiểu sao thứ 2 lên nhiều thế hahaa. Thế là đủ 2 đội, 4 tay chơi Play Station - PES. 1h30 phút trưa trôi qua chóng vánh với 3 trận đấu nảy lửa và tiếng chửi nhau ỏm tỏi.

    Chiều tui đang làm bỗng thấy hình như nắng nó hơi rực so với bình thường thế là tui rút con máy chạy ra ban công phía sau tòa nhà công ty leo lên lầu 8 chụp vài tấm, lúc đó nó chỉ có nắng vàng đẹp đẹp thui chứ chưa thấy gì cả.

    Khoảng 15' sau trời bắt đầu chuyển màu cam và 1 đám mây đen sì phủ về phía Quận 1 ngay trên tòa nhà Landmark 81. Tui thấy thế cũng mò ra để thử tính năng double exposure - chồng hình, làm 2 phát thấy okie phết, tự nghĩ ố lê lê, ố la la có hình up topic rồi.

    Tiếp tục 15' sau, lúc này hồn hoang nó tới thật rồi bà con ơi. Trời rực sáng khác hẳn mấy phút trước, quầng mây đen khi nó thành màu cam lửa luôn, như đám mây đang cháy trên bầu trời nhìn hoành tráng vãi. Tui mới nghĩ lúc này không làm quả nghệ thuật thì lúc nào nữa, rút ra thử nghiệm liên tục các pha chồng hình cuối cùng tui cũng ưng được 1 tấm. Hí hửng quay về làm nốt việc thì thấy mọi người ở các công ty khác cũng tràn ra chụp hahaha. 1 lúc sau vợ tui gửi zalo tui cái hình khoe hoàng hôn đẹp lắm. Đúng là một ngày đẹp sau nhiều ngày trời âm u xám xịt đã kéo tinh thần lên rất nhiều.

    Đây là tấm tui thấy thích:



    Đây là tấm nguyên bản lúc trời rực rỡ nhất, 2 tấm dọc và ngang




  2. #832
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    hết hình ngẫu hứng tui quay lại với mớ hình đợt đi Đà Lạt đầu tháng 12. Đà Lạt giờ nhiều người kéo lên đó mở dịch vụ, cafe nên tìm quanh 1 vòng là thấy được vài quán rất xịn với nhiều chỗ để các bạn trẻ check-in post hình lên mạng xã hội facebook, instagram.

    Đợt trước tui đi có tiệm Cafe Tháng Ba trên đồi không gian rất nhẹ nhàng, thích hợp để chill kiểu uống cafe ngắm hoàng hôn thành phố buồn. Đợt này tui đi quán nhộn nhịp hơn vì nó rất nổi tiếng: Still Cafe có tượng Vô Diệm, Totoro, từng khu bài trí cũng khá xinh. Chỗ đẹp thì đông, được cái quán nó rộng nên ku con lớn của tui nó thích, cứ chạy vòng vòng chơi không biết mệt.










  3. #833
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Vì yêu mà cứ đâm đầu. Mí lần cũng muốn cho lên đường nhưng không đành lòng, cuối cùng thành cái máy số thứ 2 lâu năm nhất sau Konica Minolta 7D


  4. #834
    Tham gia
    11-04-2011
    Bài viết
    2,648
    Quote Được gửi bởi alexa View Post
    Vì yêu mà cứ đâm đầu. Mí lần cũng muốn cho lên đường nhưng không đành lòng, cuối cùng thành cái máy số thứ 2 lâu năm nhất sau Konica Minolta 7D
    Bác cũng như tớ độc diễn một mình 1 topic bên box ảnh người thân :D. Cũng ko bỏ đc diễn đàn vì nó là khởi nguồn của đam mê ảnh của mình.

    Em K01 này tớ cũng săn mà thấy khó tìm. Trước giờ dòng Pentax chỉ chơi mỗi em máy K50, còn len thì do lắp đc vào body canon nên tớ chơi cũng nhiều. Nếu bác thích bán thì liên hệ nhá. :D . Tại tớ cũng thích 1 em nhỏ gọn mà luôn đi theo mình bất kể đâu như điện thoại. Giờ chưa có nên đi theo tớ toàn cầm em canon pns. Chất lượng hơi yếu tí nhưng vừa túi áo nên luôn đc ưu tiên hơn so với các máy to.

    Ảnh góp vui với bác

    Kẻ săn tìm khoảnh khắc

  5. #835
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Quote Được gửi bởi lionheart19239 View Post
    Bác cũng như tớ độc diễn một mình 1 topic bên box ảnh người thân :D. Cũng ko bỏ đc diễn đàn vì nó là khởi nguồn của đam mê ảnh của mình.

    Em K01 này tớ cũng săn mà thấy khó tìm. Trước giờ dòng Pentax chỉ chơi mỗi em máy K50, còn len thì do lắp đc vào body canon nên tớ chơi cũng nhiều. Nếu bác thích bán thì liên hệ nhá. :D . Tại tớ cũng thích 1 em nhỏ gọn mà luôn đi theo mình bất kể đâu như điện thoại. Giờ chưa có nên đi theo tớ toàn cầm em canon pns. Chất lượng hơi yếu tí nhưng vừa túi áo nên luôn đc ưu tiên hơn so với các máy to.

    Ảnh góp vui với bác

    Ye, tuần cuối cùng của năm 2020 em lại chạy dzô topic và thấy có người ghé thăm em mừng quá hehe.

    Bác ơi con K01 nó không gọn tí nào đâu, nó to béo và khá là nặng nếu so với các dòng mirrorless. Bên m43 của Pana có con GM1, GM5 mà đi kèm lens 20 hay 14 là bé như mí con pns luôn. Con Ricoh GR thực sự nhỏ gọn và chất lượng ảnh cũng tốt, giờ đi đâu em cũng nhét vào cái túi chéo trước ngực mang theo đấy. Tốc độ chụp của GR cũng tốt hơn K01 nên nếu mang 1 máy chụp chính thì em sẽ chọn GR. Từ hồi GR hồi sinh em hầu như không chụp điện thoại nữa








  6. #836
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Pentax K01 - 40 F2.8





    Chào 2020 với thật nhiều điều mới mẻ đang chờ khám phá!!

    Mãi tui mới có dịp mở máy và quay về topic này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cơm áo gạo tiên, cuối năm công việc nó dồn, các team đang chạy KPI ghê quá cái gì cũng gấp, dí hoài nên tui không thời gian mà lượn, chỉ chụp quanh quẩn với những cung đường tuyến phố quen thuộc. Thực ra cũng chẳng có gì để chụp vì những góc mà tui nghĩ là nó ok, những cảnh mà tui hay quan sát khi phóng xe tui cũng đã đủ can đảm dừng xe bên lề rút lẹ con máy GR ra bụp rồi. Dù tui lúc nào cũng mang theo bên mình GR nhưng không có dịp để rút ra chụp thường xuyên nữa.

    Nay tui ngồi coi lại mí tấm hình cũ phát hiện ra trong 1 lần đi bộ ở Q1 tui có chụp... đôi giày người ta phơi ở trước cửa nhà, đồng thời tui cũng bắt đầu quay lại với môn chạy bộ nên tui tranh thủ có xíu cảm hứng tui ghi lại vài dòng ở topic này biết đâu sau này vào đọc cười hề hề.

    Công ty tui 2 năm trước, đợt cuối tháng 10 rộ lên phong trào chạy bộ, mọi người kết nối ở trên phần mềm Strava, cũng là 1 dạng mạng xã hội chia sẻ thành tích chạy để lên công ty vừa khoe vừa chửi những đứa nói mà không làm. Thời đó rất là vui! Sáng đến là bạn bè đồng nghiệp khoe ngày hôm qua chạy được bao nhiều km, pace nhanh vl thì mọi người hết ồ rồi lại ố, vừa cười vừa xuýt xoa ôi đm bao giờ mới chạy nổi cái pace 5:30 (mọi người có thể hiểu đây là số phút để hoàn thành 1km, 5:30 là 5phút 30 giây). Tui cũng mon men vào con đường này, tui bắt đầu tập với 3km dọc cái bờ kênh gần nhà. Luyện nguyên 1 tháng chỉ 3km thôi, sau đó tháng kế tiếp tui chạy 5km, rồi cao điểm 1 ngày tui chạy chặng 7-8km. Thường thì tuần 7 ngày tui chạy 6 ngày, 1 ngày nghỉ ngơi, 3 ngày 5km và 2 ngày 7-8km tuỳ sức. Lúc đó rất là sung cộng với phong trào rầm rộ ở công ty nên ai cũng muốn thể hiện khả năng của mình.

    Tui nhớ đợt đó có tham gia 3 giải chạy online ở website vietrace365, 3 cái giải này tui được đồng nghiệp rủ rê nên cũng ham. Trong 2 tháng rưỡi tui hoàn thành 3 giải, mỗi giải 60km coi như 180km. Tui thề là tui méo bao giờ tui nghĩ là tui có thể chạy được tổng số km đó trong thời gian ngắn như vầy. Trước đây hồi còn đi học, tui cũng thuộc loại chạy nhanh nhất nhì trường, nhưng khi lên ĐH tui không đá bóng thường xuyên và ít chạy nên không thể duy trì thể lực để chạy xa như thế. Tui vẫn còn khả năng bứt tốc nhưng bảo tui chạy 1, 2km thì tui say goodbye liền. Qua đợt này tui rút ra được 2 bài học:

    1. Khi chưa thử thì không thể đánh giá khả năng của mình. Tui lấy slogan của Nike cho bài học này: Just do it. Quá chính xác. Khi thực sự tham gia vào quá trình tập luyện thì có rất nhiều niềm vui, nó khiến tui có thể duy trì được mạch hoạt động và hoàn thành mục tiêu.

    2. Bài học tiếp theo là câu nói nổi tiếng của ai đó. Muốn đi nhanh đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Quá chuẩn cho 1 cuộc tình lun nhé (vào thời điểm đó tui còn chưa thích cái trò chạy dài này). Qua phong trào và bạn bè, những lời khích lệ động viên đã khiến cho tui có động lực mạnh mẽ để hoàn tất 3 giải chạy 60km 1 cách dễ dàng.


    Sau đó công ty có tài trợ đi Campuchia chạy giải half-marathon - 21km. Tui cứ nghĩ là chạy 180km trong 2.5 tháng cũng ổn ổn rồi nên toàn luyện cự ly 7km, có vài lần 10km, 1 lần 16km (trong 2h30' để qua vòng yêu cầu của công ty, công ty sẽ tài trợ cho ai thực sự muốn chạy chứ không phải tham dự chỉ để vui). Vậy mà đến lúc chạy thật thì tui nhận ra tui không nâng giới hạn lên qua 16km để luyện tập là sai lầm lớn. Từ 17km trở đi tui cảm thấy đau ở đầu gối, chạy đến 19km tui bắt đầu đau dữ dội đến nỗi mà mỗi lần thử chạy 1 bước ngắn đều cảm thấy nhói đau, thế là để an toàn tui lết bộ thêm 2km để về đích. Không kể về cái chấn thương nhẹ ở gối phải kia thì cung đường chạy quanh di tích Angkor Wat thật tuyệt vời. Tui ước là có GR thời điểm đó để chụp. Thời tiết rất đẹp, nắng sớm nhẹ nhàng, cung đường 2 bên là rừng cây cùng với các phế tích xưa quá đẹp.



    Tiệc vui rồi cũng tàn, tui tạm dừng môn chạy này ở cuối năm 2019 khi vợ tui sinh em bé, cả năm tui không chạy miếng nào vì tui phải trông ku lớn. Về sau tui mới nghĩ ra cái trò rủ ku lớn đi lượn để tui tranh thủ chụp hình, còn con tui được tiếng lượn phố tập thể dục.


    Cuối năm 2020, tui bắt đầu chạy trở lại. Đến giờ tui đã tập được 2 tháng rồi, vẫn như xưa với tháng đầu làm quen 1 buổi 3km, giờ đang 5km (tui cảm thấy vẫn chưa chạy thoải mái với khoảng cách 5km này). Năm mới vẫn còn ảnh hưởng và sự đe doạ của Covid 19 nên tui nghĩ tập thể dục rất quan trọng.

    Năm nay tui chỉ mong sức khoẻ thui. Tui cầu chúc cho tất cả mọi người 1 năm mới tràn đầy sức khoẻ để sống tốt, làm việc và tận hưởng nhé.
    Được sửa bởi alexa lúc 12:40 AM ngày 26-07-2021

  7. #837
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Ricoh GR

    Hoa thanh liễu, cái màu đỏ rực rỡ vầy tưởng là màu tự nhiên của hoa ai dè là nhuộm hahaha


  8. #838
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    Nụ hồng lại mong manh, hoa gì mua 170k để đc 2.5 ngày, hết sức mong manh


  9. #839
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968

  10. #840
    Tham gia
    21-04-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,968
    tui lại trở về với những chốn quen, chỉ là thời gian và con người thì không quen








Trang 84 / 85 Đầu tiênĐầu tiên ... 347482838485 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •