Đào tẩu sang Canon !
Sẽ chọn Nikon !
Sony cũng là lựa chọn tốt !
Có thể là nhãn hiệu khác như Olympus, Sigma, Fuji
Không rõ vì không có ý định đào tẩu.
Canon 400D>K7>K01
Nếu không phải làm nghề thi Pen vẫn là lựa chọn số 1 vì rất khiêm tốn ở mọi thứ. Không ồn ào, không cạnh tranh, không đắn đo, không ảo tưởng, không tinh chỉnh, ... và kể cả hiện giờ với xu hướng mới là không Gương lật.
Nói thiệt nếu có đào tẩu em vẫn muốn dùng cả Pen lẫn hãng khác vì có những cái hãng khác không có. Mỗi hãng có 1 ưu điểm riêng.
Ừm, về dịch vụ thì bạn liên hệ với topic Thông tin về Hoạt Động, Khuyến Mãi & Giá Mới của TI XI AI có nhân viên tixiai hoặc đại lý đấy http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=121937
Mình ở Hà Nội, trước có sửa len liên hệ với Thăng: 0986675936 thấy ổn. Không quá khó như trước đây.
Sẽ đi về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới khỏi lăn tăn Canon, Nikon, Pentax, Olympus vân vân và vân vân.
Khà khà, nhầm to rùi bác ơi. Dạo rằm T7 m có dịp đi vọc đồ cúng lễ ở phố Hàng Mã thấy có rất nhìu máy ảnh đó but chủ yếu là P&S, Canon, Nikon ... Ko thấy có Pentax. Các bác có ý định dùng món chi cũng nên nghĩ dần đặt họ làm là vừa kẻo khi về Tây Phương ko có máy mà dùng đâu. Hic
Chiếc máy đầu tiên đưa mình vào nhiếp ảnh là con máy du lịch canon, sau rồi bị xúi dại chơi film, rồi dùng qua Nikon f60, f90 thế là nghiện đến tận giờ. Đến lúc muốn chuyển sang chơi máy số thì dùng qua 10D, 20D, 30D, 550D, test thử D90 một vài lần vẫn chả ưng. Cuối cùng nghe phong phanh Pentax nước ảnh nó gần phim lắm, e thì rất thích nước ảnh của phim nên lọc cọc đi tìm chỗ bán. Mất 1 buổi chiều tìm chỗ bán, thêm 5 tuần đợi máy về đến HN. E thì thích cái gì màu mè kute, đầu tiên đòi ship K-r màu hồng, 1 tuần sau báo là ko lấy đc hàng, chị Phương pentax cứ dụ lấy sang K-r trắng. Cũng tí định gật nhưng lại lòi ra trong chuyến hàng về có K-x đỏ kute hơn, thế là quyết định xuống đời rước e k-x đỏ về. Kết quả đang sống với e nó gần 1 năm rồi. Mang về với thấy cái chống rung trên thân, báo nét len MF là khử noise iso cao của pen nó khiếp quá nên chắc vẫn chung sống với pen dù giá len lên kinh quá :(
http://www.flickr.com/photos/12173303@N07/
PENTAX K-x ĐỎ KUTE
@theanhhw: Ồ hóa ra cái 43 đấy lại có duyên với cả 2 anh em mình à. Giờ thành "người tình trăm năm" của em rồi.
@newpentax & PentaxKXX: Hàng mã có thể làm máy ngon lành nhưng em chưa thấy sản xuất film và thẻ nhớ. Không biết chụp sao nhỉ các cụ ^_^
Tiên trách kỷ, hậu trách lens :P
Trong topic này có ông gì mà CCCCTIN đó, có nhiều người tình lắm nè, sao chưa thấy vào khai báo nhỉ !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)