Nếu bác chủ không đồng ý, em xin dừng ở đây. Cám ơn bác đã cho ké.
Nếu bác chủ không đồng ý, em xin dừng ở đây. Cám ơn bác đã cho ké.
Có người lòng như khăn mới thêu...
#9.
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Hễ =.="
Nhìn mấy tấm sau lưng không quen
60D + kit + fix cùi...
Cám ơn các bác zshopdn, Rhinovn, New_farmer, HTFan, quangduy và ChienBinhAo đã tiếp tục comment và góp ảnh nha.
************************************************** **************
Rhinovn: Ảnh của bác đậm nét đời thường, em thích lắm ạ, mong tiếp tục được xem thêm hình của bác. Tấm #6: "Hút thuốc lào trên phố", nếu em có ở đó thì em cũng đứng ở vị trí của bác đứng chụp để tránh khói thuốc ;) Tấm #9: Nhìn hình ảnh cô gái dẫn chiếc xe đạp chở rau (chắc là đi bán) mà em thấy quen lạ, bởi vì em cũng thường xuyên gặp ở ngoài đời. Bác chụp khoảng sau lưng hơi nhiều làm em nghĩ chắc cô ấy cũng gần tới đích. Nếu bác chụp thêm một tấm khác cho thấy con đường trước mặt cô ấy còn dài thênh thang sẽ khắc họa nỗi cơ cực hơn...
************************************************** **************
@New_farmer: Em phì cười khi thấy ảnh của bác, bác quả là hóm hỉnh. Đúng rồi, bác chụp sau lưng con ong vì sợ đứng trước mặt thì bị nó chích phải không? :D
************************************************** **************
@quangduy: Em rất ngưỡng mộ những tấm hình của bác. Riêng về tấm #9: Nhìn sau lưng chỉ thấy được cô gái ngồi dựa gốc cây, bó gối, nhưng em có thể mường tượng được đôi mắt cô ấy đang nhìn xa xăm trên khuôn mặt đượm nỗi buồn man mác...
Cám ơn bác @Linh Nhu Khoa đã động viên! Em góp tiếp:
#10.
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
#11.
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
Cám ơn bác quangduy tiếp tục post ảnh. Tốc độ chụp và tốc độ post ảnh của bác chắc bằng với vận tốc ánh sáng :D Em thấy bác liên tục post hình ở nhiều topic, và ảnh của bác thật là đẹp.
#10. Bếp lửa hồng trông ấm áp quá. Hình ảnh bà già quê lúi cúi chụm củi thật thân thương, chụp từ đằng sau thấy cái lưng còng còng càng chứng tỏ vẻ cần mẫn...
#11. Một người đang bước tới trên con đường hun hút làm em nhớ tới lời một bài hát: "Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu..."
# 12
Lên cầu Lạc Long by haifangshi, on Flickr
Bác chủ cho em ké 1 bức cũng chụp từ sau lưng nhé ;)
If tomorrow never comes...
Có sau lưng đấy ạ:
#14
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)