Hồi truoc em đi chơi về ngang qua khu chợ Tân Bình, cũng khoãng 11h đêm, có 2 bạn chạy xe cà tàng, bạn bên phải chạy gần sau đó định dựt, nhưng có lẽ là do bạn ấy thiếu canxi nên không thể 1 tay nhấc nổi cái Balo LowerPro hàng hiệu chính hãng của em, trong đó gồm , 1DMARK IV, Nikon D3x, 70-200 F2.8,...2 cái flash, thế là bạn ấy đành tiếc hùi hùi quẳng cho em 1 ánh mắt nhìn hình quả chuối và vọt đi mất. Còn đứa bên trái thì nó thấy khong dựt được , và do em cảnh giác, nên đã nhìn nó chằm chằm, thế là bọn chúng cũng đi luôn. Nên bác nào muốn khỏi bị dựt thì hãy trang bị balo thật nặng vào nhé, và chăc an nữa thì nên cột xoắn xoan mấy cái dây vào xe .
CANON : way to Prajñā
BQT cảnh cáo lần 2 và nhắc nhở bác đọc nội quy về chữ ký.