Nói chuyện với các cụ ở HN em thấy 1 số vấn đề như sau:
1/ Thuốc tráng làng nhàng cũng có thể kiếm (Chu Bình (Trần Hưng Đạo)), dụng cụ xóc thì quá dễ.
Em biết bác long duy (ối giời, bác ấy ít post bài chứ hóa ra cũng khủng long phết
) tự pha được thuốc, em xem mấy nhát bác ấy bắn trên Hà Giang thấy mê hồn, như vậy thuốc (chất lượng được) không là vấn đề quá khó.
2/ Film BW quá đát bên cty Mỹ Hạnh đã hết, film bình thường Tmax 120 bán ở lab Saigon đâu tầm 80.000/cuộn. Các loại film khác thì thấy anh em hay gửi nhờ bên Sing mua, giá cũng không rẻ.
3/ Chụp film BW đối với nhiều cụ vẫn chưa ngấm lắm (em biết có cụ hoặc chụp màu rồi convert sang BW, hoặc chụp BW nhưng rồi nhờ tráng hộ
nói chung là buồn cười lắm
)
Em rất ủng hộ kế hoạch của bác kakalot! Chỉ nêu ra 1 số vấn đề bác tham khảo thêm, gì thì cũng cần người tiên phong tốt ạ! Bên em và các bác Tiệp có anh Foma làm thuốc và film giá cả cũng chấp nhận được, nếu được em (sau khi lobby với các bác Tiệp
) cũng xin ủng hộ 1 số film, thuốc!
.