Nhân dịp được nghỉ lễ Giỗ Tổ, mấy anh em rủ nhau lang thang...bàn bác mãi, cuối cùng chọn Y Tý, một vùng đất nhỏ nằm sát biên giới của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Y Tý khá nổi tiếng bởi cái nghèo khổ, xa xôi, đường xá khó khăn... và còn nhiều nét riêng, hoang sơ vốn có của những bản làng người dân tộc Hà Nhì, H"mông, Dao, Mán...
Nó cũng nổi tiếng bởi những cung đường uốn lượn, ruộng bậc thang ngút mắt và cũng nổi tiếng bởi mấy ae dân phượt, dân ảnh ọt vì một lý do : săn mây.
Đoàn gồm 7 người, trong đó có 3 ông chụp film, đi lên Lào Cai bằng xe giường nằm và thuê xe máy đi một vòng Y Tý - Mường Hum - Sapa - Lào Cai.
Hơi tiếc, chuyến đi không được vào sâu trong các bản vì thời gian khá chặt, thời tiết cũng không được đẹp ( theo kiểu để chụp ảnh núi vờn mây )
Nhưng cũng như chuyến đi nào cũng vậy, vẫn thấy thòm thèm và mong ngày được quay lại.
Xin chia sẻ cùng các bác !